Theo đó, Chelsea đã đạt được thỏa thuận với Monaco về việc chiêu mộ tiền đạo trẻ 19 tuổi Anthony Martial trước khi TTCN Hè 2015 đóng cửa. Thậm chí, Chelsea còn chấp nhận cho Martial ở lại Monaco thêm 1 năm để hoàn thiện bản thân trước khi về với sân Stamford Bride.
Việc M.U giành được Martial ngay trước mũi Chelsea khiến cho nhiều CĐV đội bóng này hả hê. Khi Sir Alex Ferguson còn tại vị, M.U đã không ít lần "ngậm đắng nuốt cay" khi các tài năng trẻ chọn Chelsea của ông chủ giàu có Roman Abramovich.
Đầu tiên là trường hợp của cầu thủ chạy cánh Arjen Robben (năm 2003). Thời điểm đó, M.U chỉ trả cho PSV 5 triệu bảng nhưng Chelsea lại đưa ra mức giá hoành tráng lên tới 12 triệu bảng để hớt tay trên ngôi sao người Hà Lan.
"M.U đến trước nên chúng tôi đã buộc Chelsea phải đợi”, chủ tịch Harry van Raaij của PSV tại thời điểm đó nhớ lại, “Nhưng đến buổi đàm phán thứ hai với M.U, chúng tôi thất vọng vì họ trả quá thấp”.
Tiếp đến, M.U từng suýt có tiền vệ Michael Essien vào năm 2001 nhưng gặp rắc rối về giấy phép lao động. Năm 2005, John Obi Mikel thậm chí còn ký hợp đồng với M.U nhưng sau đó lật kèo và gia nhập Chelsea, còn Quỷ đỏ nhận 12 triệu bảng tiền đền bù.
Và gần nhất là trường hợp tiền vệ Eden Hazard khi anh đã đồng ý ký hợp đồng với Chelsea vào năm 2012 thay vì đến M.U hoặc Man City.
(báo bóng đá)