Không ít lần trong mùa giải này, Mourinho công khai mắng chửi học trò. Ông từng gọi hàng thủ của Chelsea như một trò hề không hơn không kém, rồi thì chỉ trích Fernando Torres và nghi ngờ rằng liệu cầu thủ 30 tuổi này có phải là một tiền đạo thật sự hay không.
Mới đây nhất ngay sau trận thua tan nát 1-3 trên sân của PSG, Mourinho tiếp tục chua chát nói học trò không ra gì trong phòng họp báo sau trận. Với Mourinho, một chiến thắng đẹp hay xấu, nhiều hay ít bàn thắng không quá quan trọng, mà cần nhất là phải chiến thắng bằng mọi giá.

Cứ thua trận là Mourinho lại đổ lỗi cho cầu thủ
Triết lý thực dụng trên của “Người đặc biệt” đã vấp phải sự phản đối từ huyền thoại bóng đá Hà Lan Johan Cruyff. Cựu sao của Barca tin rằng, nếu Mou vẫn cứ tiếp tục làm việc theo kiểu này không sớm thì muộn ông cũng sẽ mất đi sự ủng hộ từ phòng thay đồ tại Stamford Bridge, điều từng diễn ra tại Real.
"Chelsea có rất nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng dường như Mou không thèm quan tâm," Cruyff nói với De Telegraaf.
"Khi mọi thứ tiến triển tốt, Mou thường nhận hết về mình nhưng khi mọi việc trở nên xấu đi ông ấy không ngần ngại đổ lỗi lên đầu các cầu thủ. Ông ấy đã từng để đánh mất cái uy trong phòng thay đồ khi còn dẫn dắt Real Madrid và điều này rất có thể sẽ xảy ra ở Chelsea."
"Vấn đề với Mourinho là ông ấy chỉ quan tâm đến kết quả. Kết quả là quan trọng hơn cầu thủ của mình. Mou luôn nghĩ đến những thứ ngắn hạn."
Vào ngày 9/4 tới, Chelsea sẽ có trận đấu lượt về tứ kết Champions League trước PSG. Do đã để thua 1-3 trong trận lượt đi, vì vậy ở trận tái đấu rất khó để The Blues có thể lội ngược dòng. Hiện Mou-Team không còn cách nào khác là phải thắng nhà ĐKVĐ Pháp với tỉ số cách biệt 2-0, 3-1 hay 4-1...