Mourinho quyết “liều chiến”
Mourinho đang đứng trước bài toàn vô cùng hóc búa. Thất bại 1-3 trước PSG ở lượt đi đã đẩy Chelsea vào thế buộc phải tấn công. Mà ai cũng biết, đó chưa bao giờ là sở trường của Mou-team.

Mourinho không còn nhiều lựa chọn ngoài việc tấn công ở Stamford Bridge
Nhưng lúc này, ngay cả bản thân “Người đặc biệt” cũng không có lựa chọn. Trước báo giới, ông đã khẳng định buộc phải tấn công ở trận đấu sắp tới và ghi ít nhất 2 bàn thắng vào lưới đối phương.
Nói vậy để thấy rằng, Mourinho đã quyết “liều chiến”. Thậm chí, ông sẵn sàng đánh đổi tất cả, để chơi canh bạc lớn - sử dụng Eto’o, cầu thủ vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương (mới chỉ trở lại tập luyện vào thứ Hai).
Trận chiến sắp tới hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. Lúc này, người ta đang chờ đợi cuộc vùng lên mạnh mẽ của “mãnh thú cùng đường” Chelsea.
“Tinh thần Napoli”, đó là thông điệp được nhắc tới nhiều nhất ở Stamford Bridge trong thời gian qua. Thật vậy, tới nay, màn lội ngược dòng trước Napoli ở mùa giải 2011/12 (cũng thua 1-3 ở lượt đi) vẫn được xem là kỳ tích không tưởng của Chelsea ở Champions League. Đó cũng là lần duy nhất, họ vượt qua cửa tử sau khi bị dẫn trước tới 2 bàn trong trận lượt đi.
Có lẽ, lúc này, Mourinho và các học trò cũng chỉ cần “vũ khí” tinh thần để lao vào cửa tử và “quên” đi những điểm yếu chết người đang tồn tại trong lòng đội bóng.
Ngay cả khi Eto’o trở lại, không có nghĩa rằng Chelsea đã vơi đi nỗi lo hàng công. “Báo đen” đã luống tuổi và bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp liệu có thể là cứu cánh cho The Blues khi đối diện với anh là Thiago Silva và các đồng đội?
Bên cạnh đó, những CĐV Chelsea hẳn sẽ nhói lòng sau khi chứng kiến Matic tỏa sáng ở trận gặp Stoke City mới đây. Như đã phân tích, việc Mourinho quá phụ thuộc vào tiền vệ này, khiến The Blues hầu như không có sự chuẩn bị cho đấu trường Champions League. Lượt đi, David Luiz và Ramires đã không có sự phối hợp tốt. Ở cuộc tái đấu sắp tới, tình hình còn trở nên tồi tệ hơn bởi Ramires cũng bị treo giò.

Họ cần thể hiện tinh thần như màn lội ngược dòng trước Napoli mùa 2011/12
Mất Ibrahimovic, PSG có còn đáng sợ?
Lúc này, hiếm có CLB đồng đều và đáng sợ như PSG. Do đó, đừng nghĩ rằng việc thiếu vắng Ibrahimovic trong trận lượt về này sẽ là tổn thất lớn đối với đội bóng thủ đô nước Pháp, thậm chí, nếu không muốn nói đó là lợi thế của họ.
Ibra không ra sân. Điều đó có nghĩa rằng các đồng đội sẽ không phải “nhìn Ibra” để thi đấu. HLV L.Blanc cũng tự do hơn trong việc sắp xếp sơ đồ phòng ngự phản công tại Stamford Bridge.
Tất nhiên, PSG cũng không phải là Napoli, mà ở đẳng cấp cao hơn. Hay nói cách khác, nhiệm vụ của Chelsea sẽ khó khăn hơn gấp bội, nhất là khi “gã nhà giàu” nước Pháp đang sở hữu những trung vệ, tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới.
Lúc này, PSG gần như tuyệt đối. Kể từ sau trận thua trước Montpellier ở cúp Quốc gia Pháp (thực tế, họ chẳng muốn đá ở mặt trận này), đoàn quân của HLV L.Blanc đã trải qua 15 trận bất bại liên tiếp.
Cuối tuần qua, chiến lược gia này vẫn tung vào sân đội hình rất mạnh tại Ligue 1. Điều đó cho thấy, ông không muốn tinh thần, sự tự tin và đặc biệt ngọn lửa chiến thắng của đội nhà “dập tắt” ở thời điểm này.
PSG đã sẵn sàng tới Stamford Bridge. Mourinho và các học trò chuẩn bị bước vào thử thách cực đại. Ở đó, họ sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng để tìm sự sống. 90 phút sắp tới ở Stamford Bridge hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.