
Trong số 11 cầu thủ xuất phát trên sân San Siro vào tháng 3/2008, chỉ còn 3 người vẫn đang khoác áo Arsenal là Almunia, Sagna và Diaby. Tuy nhiên, Almunia từ lâu đã mất chỗ đứng, còn Diaby đang bị chấn thương hành hạ. Vì thế, Sagna là cầu thủ duy nhất của đội hình chiến thắng Milan năm 2008 sẽ ra sân vào rạng sáng mai.
So với 4 năm về trước, lực lượng của Arsenal hiện nay kém tinh nhuệ hơn rất nhiều. Kieran Gibbs còn lâu mới lấp đầy được khoảng trống mà Clichy bỏ lại. Thủ môn Szczesny hiện cũng chưa vươn tới được đẳng cấp của Almunia năm 2008. Những cái tên như Oxlade-Chamberlain hay Ramsey còn khá non nớt trên đấu trường châu Âu. Ngoài ra, Arsenal hiện nay không còn một nhạc trưởng đúng nghĩa. Tài năng cũng như tầm ảnh hưởng của Arteta hiện nay kém xa Fabregas ngày nào.
So với đội hình chiến thắng Milan năm 2008, Arsenal hiện nay chỉ trội hơn ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Thời điểm này, Van Persie đang ở độ chín trong sự nghiệp và anh hoàn toàn ăn đứt Adebayor của 4 năm trước. Tuy nhiên, chưa có gì đảm bảo sự xuất sắc của tiền đạo người Hà Lan sẽ bù đắp cho những vị trí khác.
XEM THÊM
Bongdaplus.vn