
Mặc dù có 2 bàn thắng muộn nhưng Real vẫn bị loại với tổng tỷ số là 3-4. Sau trận đấu, Mourinho thừa nhận vẫn yêu không khí, công việc và cuộc sống ở Anh và nhiều khả năng “Người đặc biệt” sẽ trở lại Anh ở mùa giải tới.
Tuy nhiên, Ronaldo chắc chắn với người hâm mộ Madrid rằng ông thầy người đồng hương sẽ không rời Bernabeu và toàn đội sẽ tập trung vào trận chung kết cúp Nhà Vua – mục tiêu cuối cùng của Real ở mùa này.
"Tôi không muốn nói về điều đó (tương lai của Mourinho). Tôi chỉ lo lắng về đội bóng và bản thân mình chứ không suy đoán về những thông tin liên quan đến Mourinho", cầu thủ chạy cánh người Bồ cho biết. "Tôi quan tâm đến những đổi mới của tôi. Tôi còn hai năm hợp đồng và tôi cảm thấy rất tốt ở đây. Hiện tại tôi cảm thấy rất tốt".
Sau trận đấy, Ronaldo thừa nhận mình và các đồng đội đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội khiến đội nhà không thể ngược dòng thành công. "Tôi cảm thấy tốt và không gặp phải bất kỳ vấn đề gì. Tôi đã có thể làm tốt hơn và ghi một bàn thắng nhưng tôi sẽ không giải thích lý do tại sao. Tôi luôn cố gắng thi đấu tốt nhất trong mọi trận đấu".
"Chúng tôi có thể đã có mặt ở trận chung kết. Chúng tôi đã cho thấy Real là một đội bóng lớn và chúng tôi sẽ có thêm những cơ hội để giành chiến thắng ở mùa giải tới. Năm tới, chúng tôi sẽ chiến đấu cho những mục tiêu đó. Chúng tôi rất tiếc nhưng cũng chúc mừng Dortmund vì đã ghi bàn nhiều hơn chúng tôi."