
Thomas Mueller chính là người đã ghi bàn cho Bayern ở phút 83 và tưởng như bàn thắng đó sẽ giúp cho đại diện nước Đức sẽ giành chiến thắng. Nhưng chỉ đúng 5 phút sau đó, Didier Drogba đã có pha đánh đầu quyết đoán để đưa trận đấu về lại thế cân bằng. Sang hiệp phụ, Bayern được hưởng quả 11m nhưng Robben lại không thể thắng Cech.
Không thể ghi bàn trong hai hiệp phụ, Chelsea lẫn Bayern phải kéo nhau vào loạt đấu súng định mệnh. Dù Juan Mata sút trượt quả đầu tiên cho The Blues nhưng bằng tinh thần và bản lĩnh, đội bóng của HLV Roberto di Matteo vẫn xuất sắc đánh bại Bayern với tổng tỷ số 3-4 và giành chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.

Mueller mở tỷ số cho Bayern nhưng đội bóng của anh không thể giữ trọn vẹn lợi thế mong manh đó.
Khách quan mà nói, dù thua trận, song Bayern mới là đội chơi có nét hơn ở trận đấu này. Nếu các chân sút tận dụng được thêm một trong rất nhiều cơ hội mà họ tạo ra được, chức vô địch có lẽ giờ này đã được đưa vào phòng truyền thống của sân Allianz Arena. Khi được hỏi về điều này, Thomas Mueller cay đắng phát biểu: "Bóng đá là vậy, không phải lúc nào đội bóng xuất sắc nhất cũng giành chức vô địch. Khi bạn ghi bàn trước, có được thế trận ổn định và tưởng chừng như trận đấu đã khép lại, đó chưa phải là tất cả bởi tiếng còi tan trận chưa vang lên".
"Chúng tôi đã không làm chủ bản thân và chỉ một phút tự mãn, Bayern phải chứng kiến Chelsea nâng Cúp. Thật đáng tiếc nhưng chúng tôi sẽ trở lại ở mùa giải tới".
Như vậy, với thất bại trước Chelsea, Bayern Munich khép lại mùa giải 2011/12 với hai bàn tay trắng khi trước đó họ mất chức vô địch Bundesliga và cúp QG Đức vào tay Dortmund.
bongdaplus.vn