
Man City đã lên đời từ Fiat thành Ferrari
>>
>>
>>
Vẫn như lệ thường, những cuộc khẩu chiến lại nổ ra kèm sau đó là sự kích tướng và động viên giành cho cầu thủ 2 đội. Khẩu chiến, đó là điều đương nhiên và không thể thiếu được trước mỗi trận đấu lớn. Đó cũng có thể xem là cách để các HLV, các cầu thủ khẳng định họ đã sẵn sàng, tự tin hơn khi nào hết. Với những HLV đặc biệt như Jose Mourinho, Roberto Mancini, điều đó càng quan trọng hơn khi nào hết.
Man City nâng tầm cho Man City
Jose Mourinho đang bị chỉ trích mạnh mẽ và bị nghi ngờ đã hết "đặc biệt" sau khởi đầu tệ hại cùng Real Madrid. Trong khi đó, Roberto Mancini lại mới được nâng tầng, thăng cấp sau khi giúp Man City giành 2 danh hiệu FA Cup và Premier League trong 2 năm liên tiếp trở lại đây. Cả hai HLV này đều muốn lên tiếng để cho người ta thấy mình đã sẵn sàng làm được tốt hơn mọi sự tưởng tượng.
HLV Mancini của Man City tỏ ra sốt sắng hơn cả khi ông rất cần lên tinh thần cho các học trò của mình trước chuyến làm khách tới Bernabeu. HLV này khích bác Jose Mourinho khi cho rằng việc Real Madrid có thể dễ dàng có được những chiến thắng là vì họ luôn có được một đội hình mạnh mẽ, đắt tiền ví như người ta đang sở hữu một chiến Ferrari hạng sang vậy. Trong khi đó, Man City bắt đầu bằng một chiếc Fiat Cinquecento, loại xe ra đời năm 1991 với tốc độ tối đa chỉ hơn 100km/h, nhưng giờ thì mọi thứ đã thay đổi.
HLV người Italia khẳng định: "Nếu bạn chạy một chiếc Ferrari, anh có thể vượt mọi mục tiêu một cách dễ dàng. Trước đây, chúng tôi đã quen với việc chạy một chiếc xe gia đình nên mọi thứ là rất khó khăn. Nhưng giờ thì khác, chúng tôi cũng đang lái một chiếc Ferrari đấy và Real Madrid hãy cẩn thận".
"Dìm hàng" là nghề của Mourinho?
Jose Mourinho dĩ nhiên cũng chẳng phải là người lành tính khi cũng đáp lại một cách chẳng nhẹ nhàng là mấy. HLV này cho rằng Man City đã thay đổi nhiều và họ sẽ giành được một danh hiệu lớn ví như Champions League nhưng là , một thời điểm sau này chứ không phải hiện tại. Man City chắc chắn chưa thể là đối thủ của Real.
Đó cũng có thể xem là cách mà Mourinho khơi dậy sự tự tin nơi các học trò của mình sau khởi đầu tồi tệ tại La Liga mùa này với 2 trận thua và 1 hòa ở 4 trận liên tiếp đã qua. Cựu HLV của Inter này cũng thừa nhận: "Tôi không thể so sánh Real Madrid hay Inter, đội bóng mà tôi từng dẫn dắt, là đội mạnh hơn và cũng không thể nói đội nào thèm khát các danh hiệu hơn. Chỉ có một điều có thể chắc chắn là cả 2 đều muốn vươn lên đỉnh cao và đã làm được năm 2010".
Chứng kiến những thất bại liên tiếp của Real Madrid và sau khi đọc chán những bàn về, HLV Roberto Mancini của Man City đã mỉa mai rằng Real Madrid có lẽ cũng phải để tiền vệ người Bồ này đi chơi bời, nghỉ hẳn bóng đá khoảng 6 tháng giống kiểu Carlos Tevez mùa trước. Khi trở lại, tiền vệ này sẽ giúp Real Madrid bảo vệ thành công ngôi vô địch La Liga.
Tuy nhiên Mourinho chẳng thèm quan tâm đến lời gợi ý ấy khi khẳng định: "Chúng tôi đã giành quá nhiều chiến thắng ở mùa giải trước, vượt qua Barcelona, vô địch La Liga, Real Madrid đã có mùa giải xuất sắc nhất ở lứa cầu thủ hiện tại. Thế nên những gì vừa qua chẳng có gì đáng nói, chúng tôi sẽ là những người đầu tiên thúc đẩy mình tiến lên".

"Chẳng ai tạo sức ép cho tôi bởi tôi là một người luôn thích áp lực. Cũng chẳng ai thúc đẩy tôi mà tự tôi sẽ làm điều đó. có thể chỉ trích bản thân và chẳng ai có thể làm điều đó với tôi. Và thiết nghĩ việc đối mặt với Man City cũng chỉ khiến tôi cảm thấy như đối mặt với Getafe mà thôi". HLV này hẳn cũng muốn nói rằng City có mạnh mẽ thế hay hơn nữa theo lời Mancini thì cũng vẫn chỉ vậy mà thôi.
Quan trọng là gì?
Không lâu nữa trận đấu giữa Real Madrid và Man City sẽ diễn ra, những cuộc tranh luận vẫn còn nhiều nhưng hẳn điều quan trọng mà ai cũng muốn được thấy là kết quả chung cuộc sẽ ra sao và 2 đội bóng sẽ thi đấu thế nào. Những gì Mourinho và Mancini đã "nổ" sẽ chỉ khiến bầu không khí trước trận thêm xôm tụ mà thôi.
>>
>>
Vẫn như lệ thường, những cuộc khẩu chiến lại nổ ra kèm sau đó là sự kích tướng và động viên giành cho cầu thủ 2 đội. Khẩu chiến, đó là điều đương nhiên và không thể thiếu được trước mỗi trận đấu lớn. Đó cũng có thể xem là cách để các HLV, các cầu thủ khẳng định họ đã sẵn sàng, tự tin hơn khi nào hết. Với những HLV đặc biệt như Jose Mourinho, Roberto Mancini, điều đó càng quan trọng hơn khi nào hết.
Man City nâng tầm cho Man City
Jose Mourinho đang bị chỉ trích mạnh mẽ và bị nghi ngờ đã hết "đặc biệt" sau khởi đầu tệ hại cùng Real Madrid. Trong khi đó, Roberto Mancini lại mới được nâng tầng, thăng cấp sau khi giúp Man City giành 2 danh hiệu FA Cup và Premier League trong 2 năm liên tiếp trở lại đây. Cả hai HLV này đều muốn lên tiếng để cho người ta thấy mình đã sẵn sàng làm được tốt hơn mọi sự tưởng tượng.

HLV Mancini của Man City tỏ ra sốt sắng hơn cả khi ông rất cần lên tinh thần cho các học trò của mình trước chuyến làm khách tới Bernabeu. HLV này khích bác Jose Mourinho khi cho rằng việc Real Madrid có thể dễ dàng có được những chiến thắng là vì họ luôn có được một đội hình mạnh mẽ, đắt tiền ví như người ta đang sở hữu một chiến Ferrari hạng sang vậy. Trong khi đó, Man City bắt đầu bằng một chiếc Fiat Cinquecento, loại xe ra đời năm 1991 với tốc độ tối đa chỉ hơn 100km/h, nhưng giờ thì mọi thứ đã thay đổi.
HLV người Italia khẳng định: "Nếu bạn chạy một chiếc Ferrari, anh có thể vượt mọi mục tiêu một cách dễ dàng. Trước đây, chúng tôi đã quen với việc chạy một chiếc xe gia đình nên mọi thứ là rất khó khăn. Nhưng giờ thì khác, chúng tôi cũng đang lái một chiếc Ferrari đấy và Real Madrid hãy cẩn thận".
"Dìm hàng" là nghề của Mourinho?
Jose Mourinho dĩ nhiên cũng chẳng phải là người lành tính khi cũng đáp lại một cách chẳng nhẹ nhàng là mấy. HLV này cho rằng Man City đã thay đổi nhiều và họ sẽ giành được một danh hiệu lớn ví như Champions League nhưng là , một thời điểm sau này chứ không phải hiện tại. Man City chắc chắn chưa thể là đối thủ của Real.
Đó cũng có thể xem là cách mà Mourinho khơi dậy sự tự tin nơi các học trò của mình sau khởi đầu tồi tệ tại La Liga mùa này với 2 trận thua và 1 hòa ở 4 trận liên tiếp đã qua. Cựu HLV của Inter này cũng thừa nhận: "Tôi không thể so sánh Real Madrid hay Inter, đội bóng mà tôi từng dẫn dắt, là đội mạnh hơn và cũng không thể nói đội nào thèm khát các danh hiệu hơn. Chỉ có một điều có thể chắc chắn là cả 2 đều muốn vươn lên đỉnh cao và đã làm được năm 2010".

Chứng kiến những thất bại liên tiếp của Real Madrid và sau khi đọc chán những bàn về, HLV Roberto Mancini của Man City đã mỉa mai rằng Real Madrid có lẽ cũng phải để tiền vệ người Bồ này đi chơi bời, nghỉ hẳn bóng đá khoảng 6 tháng giống kiểu Carlos Tevez mùa trước. Khi trở lại, tiền vệ này sẽ giúp Real Madrid bảo vệ thành công ngôi vô địch La Liga.
Tuy nhiên Mourinho chẳng thèm quan tâm đến lời gợi ý ấy khi khẳng định: "Chúng tôi đã giành quá nhiều chiến thắng ở mùa giải trước, vượt qua Barcelona, vô địch La Liga, Real Madrid đã có mùa giải xuất sắc nhất ở lứa cầu thủ hiện tại. Thế nên những gì vừa qua chẳng có gì đáng nói, chúng tôi sẽ là những người đầu tiên thúc đẩy mình tiến lên".

"Chẳng ai tạo sức ép cho tôi bởi tôi là một người luôn thích áp lực. Cũng chẳng ai thúc đẩy tôi mà tự tôi sẽ làm điều đó. có thể chỉ trích bản thân và chẳng ai có thể làm điều đó với tôi. Và thiết nghĩ việc đối mặt với Man City cũng chỉ khiến tôi cảm thấy như đối mặt với Getafe mà thôi". HLV này hẳn cũng muốn nói rằng City có mạnh mẽ thế hay hơn nữa theo lời Mancini thì cũng vẫn chỉ vậy mà thôi.
Quan trọng là gì?
Không lâu nữa trận đấu giữa Real Madrid và Man City sẽ diễn ra, những cuộc tranh luận vẫn còn nhiều nhưng hẳn điều quan trọng mà ai cũng muốn được thấy là kết quả chung cuộc sẽ ra sao và 2 đội bóng sẽ thi đấu thế nào. Những gì Mourinho và Mancini đã "nổ" sẽ chỉ khiến bầu không khí trước trận thêm xôm tụ mà thôi.