
Tại Nyon (Thụy Sỹ) đã diễn ra lễ bốc thăm vòng knock-out ChampionsLeague 2011/12 và lá thăm may rủi đưa hai đại diện của La Liga gặp cácđối thủ rất dễ chịu. Trong khi Real chỉ phải gặp đối thủ Basel (Thụy Sỹ)thì các thành viên của ĐKVĐ Champions League, Barca lại rất vui vìđược đối đầu với BayerLeverkusen- địch thủ được đánh giá thấp hơn đến từ nước Đức, .
Nhưng với tiền vệ Cesc Fabregas, lá thăm trên thật sự là may mắn với anhvà các đồng đội bởi chẳng điều gì hạnh phúc hơn là tránh được hànhtrình xa xôi tới nước Nga lạnh giá để gặp CSKA Moskva hay Zenit StPetersburg.

"Ơn Chúa là chúng tôi không gặp phải đại diện nào của Nga. Barcelona chỉphải gặp Bayer 04 Leverkusen. Đây là đội bóng mạnh của Đức và ngay từbây giờ chúng tôi sẽ phải chuẩn bị thật tốt cho chuyến làm khách tớinước Đức ở trận lượt đi", cựu thủ quân của Arsenal chia sẻ cảm xúc trêntrang cá nhân Twitter.
"Sẽ là cuộc gặp gỡ thú vị với Michael Ballack. Hi vọng tôi sẽ được đối đầu với anh ấy và giành chiến thắng".
Trong khi đó, hậu vệ Gerard Pique hài lòng với kết quả của lễ bốc thămbởi anh rất thích nước Đức: "Tôi luôn muốn được thi đấu tại SVĐ Đức bởi nơi đó có không khí cuồng nhiệt đặc trưng của bóng đá. Thậttuyệt vời khi rời BayArena với tấm vé đi tiếp".
Trận lượt đi giữa Barca và Leverkusen sẽ diễn ra tại sân BayArena vàotháng 2/2012 và trận lượt về sẽ đá trên sân Nou Camp vào tháng 3/2012.
bongdaplus.vn