ĐT Pháp vẫn còn 3 trận giao hữu trước khi chốt lại danh sách dự VCK EURO 2012, nhưng cuộc chạm trán với Mỹ là lần cuối cùng Laurent Blanc thử nghiệm đội hình.
11 cầu thủ ra sân gặp Đức vào ngày 29/2 năm sau chính là đội hình chính thức của Pháp tại VCK EURO 2012. HLV Laurent Blanc đã thừa nhận điều đó trong cuộc họp báo ngày hôm qua: “Một trận cầu lớn như vậy đủ cho thấy chúng ta đang đứng ở đâu. Vì thế tôi cần tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể”. Thậm chí, 23 tuyển thủ được gọi cho trận gặp Đức nhiều khả năng sẽ đến Ba Lan và Ukraine. “Tôi hy vọng tất cả những gương mặt chuẩn bị cho trận gặp Đức sẽ đến VCK EURO”, Blanc khẳng định.
Điều đó có nghĩa, những thử nghiệm đội hình, những cuộc tranh giành suất đến EURO chỉ diễn ra trong hai trận gặp Mỹ (ngày mai) và Bỉ (15/11). Chính xác hơn là chỉ có trận gặp Mỹ vì theo Blanc, “cuộc đối đầu với Bỉ khó khăn hơn nên phải sử dụng những cầu thủ tốt nhất”. Chốt lại, chỉ còn mỗi đêm mai cho những “phương án B” chứng tỏ khả năng. Liệu có vội vã quá không? Cần nhắc lại rằng sau khi khép lại vòng loại EURO 2012, Blanc từng phát biểu đã có trong đầu 70% lực lượng đến Ba Lan và Ukraine. Thế nên cũng dễ hiểu khi ông chỉ cần thêm 1 trận để tìm ra 30% còn lại.
Vì thế, Blanc sẽ tung ra tất cả những gương mặt chưa chắc suất đến EURO trong cuộc tiếp đón Mỹ. Đáng kể nhất là Debuchy, Koscielny, Sakho, Menez và Giroud. Họ sẽ phải nỗ lực tối đa để làm hài lòng Le President. Hậu vệ phải Debuchy thường xuyên ra sân vài trận gần đây, nhưng là trong bối cảnh Reveillere sang án ngữ cánh trái, còn Sagna chấn thương tháng 1 mới trở lại. Chỉ có một màn trình diễn bùng nổ trước Mỹ mới giúp Debuchy vượt qua Reveillere để trở thành phương án dự bị cho Sagna tại VCK EURO 2012.
Koscielny từng 4 lần được gọi vào ĐT Pháp nhưng chưa ra sân phút nào. Vì thế trận gặp Mỹ sẽ là cơ hội đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng của hậu vệ Arsenal. Trong mắt Laurent Blanc, Koscielny bị xếp sau hàng dài các trung vệ khác như Mexes, Rami, Kaboul, Sakho và cả Abidal. Sakho được ưu ái hơn đôi chút vì cầu thủ của PSG luôn được xem là trung vệ triển vọng nhất của Pháp hiện nay. Vấn đề là trong cả 4 lần ra sân dưới màu áo lam, cầu thủ 21 này đều chơi khá nhạt nhòa. Nhìn chung, cả Koscielny và Sakho đều đang thất thế khá rõ trong cuộc đua với các trung vệ lão luyện còn lại.
Menez đã chơi rất hay trong trận đấu với Bosnia, và anh cũng giữ phong độ ổn định ở PSG. Cựu tiền vệ AS Roma đang dần thuyết phục Laurent Blanc và nếu tiếp tục tỏa sáng trước Mỹ, Menez sẽ có vé đến EURO.
Với Olivier Giroud, mọi thứ đều rất mù mờ do đây mới là lần đầu tiên anh được triệu tập vào ĐT Pháp.
Nhưng chính Blanc từng thừa nhận muốn có một cầu thủ to cao, dứt điểm tốt như Giroud trong đội hình. Dĩ nhiên, điều tiên quyết là chân sút của Montpellier phải làm được điều gì đặc biệt vào đêm mai.