
Mùa bóng 2004/05, vòng 16 đội Champions League, Barca thắng Chelsea 2-1 ở Nou Camp và nhiều hy vọng sẽ thắng ở lượt về để vào tứ kết. Nhưng Chelsea, dưới sự chỉ đạo của Mourinho, đã biến Stamford Bridge thành “ruộng khoai tây” khi đổ cát lên mặt sân. Barca thua 2-4, bị loại và ấm ức gọi tên sân nhà của Chelsea là Stamford Beach (bãi biển Stamford).
Barca vốn dĩ chơi bóng sệt, ngắn và kỹ thuật nên việc mặt sân như một hỗn hợp cát và cỏ như vậy sẽ hạn chế nhiều khả năng của họ. Chính vì thế, sau đó, Mourinho đã hai lần tiếp tục sử dụng chiêu này khi dẫn dắt Inter và Real đối đầu với đội bóng xứ Catalan. Thậm chí, có những CLB cũng đã học theo Mourinho bằng cách không chăm sóc mặt sân trước khi gặp Barca mà điển hình là Milan ở tứ kết Champions League mùa này.
Nhưng lần này Chelsea không thèm chơi bẩn theo kiểu ấy mà ngược lại đã chăm sóc mặt sân rất kỹ. Có lẽ, họ muốn rằng nếu thắng Barca thì cũng phải thắng cho đáng mặt anh hào. Chính Mata, khi được phỏng vấn về tình trạng cỏ ở Stamford Bridge trước trận bán kết, đã nói: “Nếu mặt cỏ không hoàn hảo, chúng tôi chơi bóng cũng không được chứ đừng nói đến họ. Chúng tôi không dùng cỏ như một thứ vũ khí”.
Trong sự khinh khi (phần nào đó) của một vài cầu thủ Barca, cách xử sự của Chelsea rất đáng mặt anh hào. Và nếu trận cầu đêm nay kết thúc với tỷ số có lợi cho Chelsea, không biết thầy trò Pep sẽ đổ lỗi cho vấn đề khách quan nào đây?
Bongdaplus.vn