
Ashley Cole đã úy lạo tinh thần đồng đội khi khẳng định Barca cũng chỉ là một đối thủ trong vô vàn đối thủ mà Chelsea từng đụng độ. Hậu vệ trái của The Blues tin tưởng anh và các đồng đội đủ khả năng để lột trần “bộ mặt thật” của ĐKVĐ Champions League.
“Tôi hy vọng trận chung kết Champions League năm nay sẽ là của Chelsea và Real. Chúng tôi biết mọi thứ về Barca và đủ sức mạnh để đánh bại họ. Các bạn đừng cho rằng Chelsea run sợ khi nghĩ về Barca mà hãy nghĩ ngược lại. Chelsea sẽ trở thành vật cản lớn nhất trên con đường bảo vệ chức vô địch của Barca”, tờ Daily Mail dẫn lời Cole.

Chelsea không được phép mất tập trung trong cuộc tái ngộ Barca đêm mai
Ashley Cole vẫn chưa hết cay cú khi hồi tưởng lại quá khứ lúc Chelsea bị Barca loại tức tưởi ở vì pha ghi bàn ở phút bù giờ của Andres Iniesta ở bán kết Champions League 2008/09.
“Đó thực sự là ký ức sâu đậm không chỉ trong sự nghiệp cầu thủ của tôi mà còn của rất nhiều đồng đội khác”, Cole trầm ngâm. “Chelsea phải tập trung không chỉ trong 90 phút mà phải cả 94, 95 phút. Chúng tôi không thể sơ sểnh khi đối diện với một đội bóng với quá nhiều con người kiệt suất như vậy”.

Cú ra chân trong những phút bù giờ của Iniesta đã loại Chelsea khỏi bán kết mùa 2008/09
“Trận đấu với Barca năm 2009 là một trong những trận đấu hay nhất của Chelsea theo quan điểm của tôi. Chúng tôi đã chơi bóng với tất cả sự tập trung và bầu nhiệt huyết. Nhưng Iniesta đã phá vỡ tất cả sau một cú ra chân rất nhanh. Tất cả những gì họ cần là một bàn thắng”.
Cole cũng cảnh báo đồng đội không nên quá tập trung theo sát Messi mà để xổng các ngôi sao khác của đội bóng xứ Catalan. “Barca không phải đội bóng 1 người. Họ đang sở hữu dàn cầu thủ mơ ước ở châu Âu. Tất cả đều có thể làm nên điều kỳ diệu chứ không riêng gì Messi”.
XEM THÊM:
bongdaplus.vn