
Dù lực lượng sứt mẻ vì chấn thương, nhưng nếu giữ được sự chủ động, nhiều khả năng Chelsea vẫn thắng.
Benfica sẽ không còn đường lùi ở Stamford Bridge. Thứ mà họ cần là bàn thắng và điều đó sẽ khiến Benfica phải chấp nhận chọn một lối chơi mạo hiểm. Trong tình thế ấy, một người Italia mưu mẹo như Di Matteo rất có thể sẽ lựa chọn lối chơi phòng thủ chặt, phản công nhanh cho Chelsea vì hai lý do chính.
Thứ nhất, đó là lối chơi rất phù hợp với Chelsea kể từ thời Mourinho và các cầu thủ sẽ vận hành nó một cách nhuần nhuyễn. Hơn nữa, bản thân Chelsea là đội chơi phòng ngự rất hay trên sân nhà ở Champions League mùa này. Trong số 8 đội vào tứ kết, Chelsea chơi sân nhà chắc chắn nhất với chỉ 1 lần để thủng lưới (trận thắng Napoli 4-1). Stamford Bridge là thành trì rất khó bị khuất phục ở Champions League mùa này và Benfica chắc hẳn không quá nguy hiểm như Napoli hay Valencia…
Thứ hai là việc lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công cho phép Chelsea nắm thế chủ động trước một Benfica rất dễ nôn nóng vì khát bàn thắng. Còn nếu trong trường hợp đối thủ không chọn lối chơi tấn công mà thay vào đó, rình rập chờ cơ hội thì trận đấu rất có thể diễn biến chậm, nhiều khả năng không có bàn thắng. Mà một kết quả hoà 0-0 cũng là quá đủ để đưa Chelsea vào bán kết.
Tuy nhiên, Chelsea lại gặp khó ở khâu lực lượng khi khả năng họ thiếu vắng đến 6 trụ cột vì chấn thương và thể lực không đảm bảo. Ngoài Ivanovic chấn thương dây chằng, Drogba chấn thương ngón chân, Sturridge, Cole đều không thể ra sân tập ở Cobham. Trong khi đó, Lampard và Cech đều cần đến sự chăm sóc của y tế ở sân tập hôm qua. Đó là còn chưa kể đến chấn thương mắt cá chân của Luiz chưa biết có kịp bình phục hay không.
Trước tình thế khó khăn ấy, việc lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công chắc chắn sẽ gặp phải nhiều khó khăn vì xáo trộn đội hình, đặc biệt là ở hàng thủ. Nếu Ivanovic không thể ra sân, phương án Bosingwa thì lại không đáng tin cậy vì dự bị quá lâu, Cahill có thể lấp vào cánh phải nhưng với điều kiện Luiz phải kịp hồi phục để đá trung vệ. Nhưng Luiz có lẽ sẽ khó có khả năng phục vụ Chelsea trận này và nếu Ivanovic cũng không thể cắn răng mà đá, Di Matteo sẽ phải đứng trước một trong hai lựa chọn: hoặc để Bosingwa chơi bên cánh phải hoặc kéo Essien về đá trung vệ để đưa Cahill ra biên. Nhưng khó khăn lớn nhất là ở cánh trái. Nếu Cole không ra sân được, hậu vệ trẻ Bertrand liệu có đảm đương nổi trọng trách lớn hay không?
Có gian nan mới thử thách được tài năng thực sự. Di Matteo đang cần chứng minh mình và hãy chờ xem ông vượt khó lần này ra sao. Dù sao, ông cũng vẫn còn lợi thế lớn về tinh thần nhờ thắng lợi ở lượt đi để làm điểm tựa cho lần đối diện khó khăn này.
Benfica sẽ không còn đường lùi ở Stamford Bridge. Thứ mà họ cần là bàn thắng và điều đó sẽ khiến Benfica phải chấp nhận chọn một lối chơi mạo hiểm. Trong tình thế ấy, một người Italia mưu mẹo như Di Matteo rất có thể sẽ lựa chọn lối chơi phòng thủ chặt, phản công nhanh cho Chelsea vì hai lý do chính.
Thứ nhất, đó là lối chơi rất phù hợp với Chelsea kể từ thời Mourinho và các cầu thủ sẽ vận hành nó một cách nhuần nhuyễn. Hơn nữa, bản thân Chelsea là đội chơi phòng ngự rất hay trên sân nhà ở Champions League mùa này. Trong số 8 đội vào tứ kết, Chelsea chơi sân nhà chắc chắn nhất với chỉ 1 lần để thủng lưới (trận thắng Napoli 4-1). Stamford Bridge là thành trì rất khó bị khuất phục ở Champions League mùa này và Benfica chắc hẳn không quá nguy hiểm như Napoli hay Valencia…
Thứ hai là việc lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công cho phép Chelsea nắm thế chủ động trước một Benfica rất dễ nôn nóng vì khát bàn thắng. Còn nếu trong trường hợp đối thủ không chọn lối chơi tấn công mà thay vào đó, rình rập chờ cơ hội thì trận đấu rất có thể diễn biến chậm, nhiều khả năng không có bàn thắng. Mà một kết quả hoà 0-0 cũng là quá đủ để đưa Chelsea vào bán kết.
Tuy nhiên, Chelsea lại gặp khó ở khâu lực lượng khi khả năng họ thiếu vắng đến 6 trụ cột vì chấn thương và thể lực không đảm bảo. Ngoài Ivanovic chấn thương dây chằng, Drogba chấn thương ngón chân, Sturridge, Cole đều không thể ra sân tập ở Cobham. Trong khi đó, Lampard và Cech đều cần đến sự chăm sóc của y tế ở sân tập hôm qua. Đó là còn chưa kể đến chấn thương mắt cá chân của Luiz chưa biết có kịp bình phục hay không.
Trước tình thế khó khăn ấy, việc lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công chắc chắn sẽ gặp phải nhiều khó khăn vì xáo trộn đội hình, đặc biệt là ở hàng thủ. Nếu Ivanovic không thể ra sân, phương án Bosingwa thì lại không đáng tin cậy vì dự bị quá lâu, Cahill có thể lấp vào cánh phải nhưng với điều kiện Luiz phải kịp hồi phục để đá trung vệ. Nhưng Luiz có lẽ sẽ khó có khả năng phục vụ Chelsea trận này và nếu Ivanovic cũng không thể cắn răng mà đá, Di Matteo sẽ phải đứng trước một trong hai lựa chọn: hoặc để Bosingwa chơi bên cánh phải hoặc kéo Essien về đá trung vệ để đưa Cahill ra biên. Nhưng khó khăn lớn nhất là ở cánh trái. Nếu Cole không ra sân được, hậu vệ trẻ Bertrand liệu có đảm đương nổi trọng trách lớn hay không?
Có gian nan mới thử thách được tài năng thực sự. Di Matteo đang cần chứng minh mình và hãy chờ xem ông vượt khó lần này ra sao. Dù sao, ông cũng vẫn còn lợi thế lớn về tinh thần nhờ thắng lợi ở lượt đi để làm điểm tựa cho lần đối diện khó khăn này.
Bongdaplus.vn