
Trận lượt về tứ kết Champions League tại Nou Camp, Barcelona là đội giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước đại diện của Serie A, AC Milan. Tuy nhiên, các Milanista và đặc biệt là tiền đạo Zlatan Ibrahimovic hoàn toàn không hài lòng với quyết định của ông trọng tài chính Bjorn Kuipers khi vị Vua áo đen này "tặng" cho Barca tới quả 11m thứ trong đó có một tình huống không rõ ràng, qua đó mở toang cách cửa đi tiếp cho đội bóng xứ Catalan.

Barca được ông Kuipers ngầm giúp đỡ?
Đó là pha bóng ở phút 40, Barca được hưởng phạt góc, Nesta kéo áo Busquets, Xavi vẫn chưa thực hiện quả phạt góc và theo luật, ông Kuipers sẽ phải tạm dừng trận đấu để nhắc nhở hai cầu thủ trên nhưng lạ ở chỗ, ông lại thổi phạt đền với Milan. Thêm vào đó, trong tình huống này, khi Nesta kéo Busquets, Puyol cũng bám riết rồi xô người trung vệ của Milan khiến Nesta lẫn Busquets đều ngã. Vậy tại sao trọng tài lại chỉ thổi phạt Nesta?
Quả penalty tranh cãi
"Theo tôi, UEFA đã làm mọi cách để Barca chiến thắng ở trận đấu này bằng cách xếp trọng tài có năng lực yếu kém như Bjorn Kuipers bắt chính. Tình huống Nesta bị thổi phạt penalty là một sai lầm nghiêm trọng. Làm sao có thể phạt khi trái bóng chưa được nhập cuộc? Thật đáng xấu hổ!", Ibra tỏ ra rất phẫn nộ.
"Có vẻ như UEFA luôn muốn hai đội nhất định nào đó có mặt trong trận Chung kết. Bây giờ tôi hiểu vì sao Mourinho nói rằng các đội bóng không thể thắng được ở Nou Camp rồi".
Với kiểu phát biểu này của Ibra, nhiều khả năng anh sẽ phải nhận án phạt nghiêm khắc từ UEFA. Tuy nhiên, UEFA cũng nên xem xét lại năng lực và cách phân phối các trọng tài bắt những trận đấu có tính chất quyết định để tránh việc bị các cầu thủ "tố cáo" kiểu thế này.
XEM THÊM
bongdaplus.vn