
Nhưng kết cục lại là một thất bại khiến sân chơi Champions League xa rời thành Manchester quá sớm. Còn ở chiều ngược lại, những CĐV của Basel chắc cũng nhớ mãi kỳ tích ấy, kỳ tích vượt qua ĐKVĐ nước Anh trong một trận cầu nghẹt thở đẹp như mơ.
Những giấc mơ đẹp thường được người ta cố gắng níu kéo cho dài thêm và giấc mơ lập thêm một kỳ tích nữa tại sân nhà St.Jakob-Park lại đang được thắp lên trong lòng người Thụy Sỹ. Và họ có đầy đủ niềm tin cho giấc mơ đẹp ấy bởi hai lẽ: trận thắng M.U mang lại động lực tự tin trước các đội bóng lớn, đủ để Baseal biến St.Jakob- Park thành một pháo đài, kế đến là phong độ của Bayern Munich đang có vấn đề. Niềm tin đó liệu có giúp giấc mơ đẹp kia trở thành sự thực?
Thực tế, Bayern dù đang gặp nhiều vấn đề về phong độ, thì họ vẫn là một đội bóng chiếu trên so với Basel. Hơn nữa, Bayern lại là đội bóng chơi rất tốt trên sân khách ở Champions League mùa này. Thất bại duy nhất trên sân Man City chỉ đến ở lượt đấu cuối cùng khi Bayern đã có vé sớm vào vòng trong từ sau lượt đấu áp chót. Trong lịch sử, Basel cũng đã 3 lần gặp Bayern ở cúp châu Âu và cả 3 lần họ đều thất bại.
St.Jakob-Park khó có thể trở thành pháo đài trước Bayern, kỳ tích trước M.U sẽ khó có cơ lặp lại bởi đơn giản, Bayern không phải là M.U.
Bongdaplus.vn