
Còn gì khó nghĩ hơn khi đối thủ bên kia chiến tuyến bây giờ lại chính là điểm đến vào mùa Hè năm nay của ngôi sao 20 tuổi người Thụy Sỹ? Shaqiri sẽ phải giải bài toán “quân ta chống quân mình” này như thế nào?
Có vẻ như Shaqiri đang rất chủ động đương đầu với tình thế nhạy cảm kể trên. Trước trận, anh đã có cuộc trò chuyện rất cởi mở và thẳng thắn qua điện thoại với ông thầy tương lai của mình: HLV Jupp Heynckes. Shaqiri nửa đùa nửa thật hỏi Heynckes: “Liệu ông có giận không nếu tôi ghi bàn vào lưới Bayern trong cuộc đối đầu sắp tới?”. Heynckes cũng bông đùa lại rằng chỉ cần việc phải đối đầu với Shaqiri bây giờ cũng đủ làm ông thấy nóng mặt rồi. Đó là cuộc trò chuyện mà Shaqiri miêu tả bằng 2 từ “dễ chịu”.
Như vậy, có thể thấy sức ép mà dư luận (cả từ phía Basel lẫn Bayern) đổ lên vai Shaqiri hiện được anh chủ động giải tỏa khá khéo léo. Chính việc thương vụ Bayern chiêu mộ Shaqiri được giải quyết nhanh gọn và dứt điểm từ ngày 9/2/2012, đã giúp ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình Basel có được sự chuẩn bị tâm lý thoải mái. Giả sử như cho đến giờ, vụ chuyển nhượng này vẫn chỉ dừng lại ở diện đàm phán, mặc cả giữa đôi bên thì hẳn là anh sẽ khó giữ được tập trung hơn rất nhiều.
Vấn đề chỉ còn là Shaqiri sẽ thể hiện trên sân như thế nào. Đây không phải lần đầu tiên Shaqiri cùng Basel chống lại Bayern. Hai bên đã giáp mặt nhau tại vòng bảng mùa trước. Cả 2 lượt trận ấy, Shaqiri và Basel đều lép vế trước đội bóng khổng lồ nước Đức. Lần này Shaqiri đặt mục tiêu phải khác.
Sẽ không có chỗ cho sự cả nể. Gặp Bayern, Shaqiri càng phải nỗ lực chứng tỏ mình nhiều hơn. Vì chỉ có những màn trình diễn thuyết phục trong cuộc đối đầu trực tiếp này mới là tuyên ngôn hùng hồn nhất rằng Shaqiri xứng đáng có vị trí trong đội hình Bayern.
Bongdaplus.vn