Binh bất yếm trá
Đường đến chiến thắng trong môn bóng đá đôi khi rất giống với đường đến chiến thắng trong quân sự. Cũng có chiến thuật, chiến lược; có mạnh thua, yếu được; có tầm quan trọng mang tính quyết định của khâu chuẩn bị... Cuối cùng, bóng đá cũng phải có câu “binh bất yếm trá”.
Giả sử đôi bên ngang sức, bạn có thể tỏ ra yếu hơn nhưng kỳ thực lại chuẩn bị rất kỹ, quyết tung toàn lực để thắng. Đối phương sẽ thua nếu khinh địch, tưởng bạn yếu thật. Ngược lại, bạn nên làm gì trong trường hợp mạnh hơn? Những gì HLV Carlo Ancelotti đang làm, từ La Liga cho tới Champions League, chính là câu trả lời. Ông không khiêm tốn, không giả vờ tỏ ra yếu kém. Ngược lại, ông làm cho đối thủ nghĩ rằng Real mạnh hơn cả sức mạnh thật sự mà đội của ông đang có. Ông truyền được cảm giác sợ hãi về phía đối phương, làm cho họ mất luôn ý chí phản kháng, khiến Real “bất chiến tự nhiên thành”.
Một đội giàu, mạnh như Real sợ nhất điều gì? Dĩ nhiên, họ chẳng bao giờ sợ về thực lực, vì đấy luôn là điều mà Real đã vượt trội so với tất cả. Ancelotti chỉ ngán những đối thủ gan lì, dù yếu cũng không sợ thua. Các đội như thế thỉnh thoảng vẫn có khả năng gây được bất ngờ, vì bất ngờ chính là thuộc tính làm cho bóng đá trở thành môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh. Cũng vì một đội yếu trong môn bóng đá vẫn có thể thắng đội trên tài nếu có tinh thần và chiến thuật tốt. Đá với những đối thủ như vậy, Real dù thắng cũng có nguy cơ tổn thất. Tốt nhất là cứ làm sao cho đối phương nghĩ rằng không thể đương cự, đành chấp nhận thất bại ngay từ khi bóng chưa lăn.

Việc HLV Brendan Rodgers “cất” Raheem Sterling, Jordan Henderson, Mario Balotelli, Steven Gerrard, Philippe Coutinho... ít nhất nói lên một điều: ông không xem chuyến làm khách trên sân Bernabeu là trận đấu quan trọng nữa. Thực tế rành rành: Liverpool không đủ sức ăn thua đủ với cả 4 đối thủ quan trọng là Chelsea ở Premier League và Real, Basel, Ludogorets ở Champions League. Ông “bỏ” trận làm khách trên sân Bernabeu vì cả hai điều.
Thứ nhất, dĩ nhiên chính ông hiểu rõ hơn ai hết về khả năng đội mình.
Thứ hai, ông không hiểu rõ Real, theo nghĩa không nghĩ rằng đấy vẫn chỉ là... đội bóng gồm 11 người trên sân. Ông không nghĩ Real có thể thua. Vấn đề ở đây là, người ta đang chĩa mũi dùi về phía Rodgers trong khi chính Ancelotti mới là “đạo diễn” đích thực cho cái suy nghĩ tiêu cực của đối phương.
Cũng chẳng riêng gì Rodgers có suy nghĩ ấy. Từ ngày 20/9 đến nay, Real toàn thắng 7 trận ở La Liga, ghi 32 bàn. Chỉ riêng Cristiano Ronaldo đã có 15 bàn trong 7 trận ấy - bằng đúng tổng số bàn thắng của Diego Maradona khi huyền thoại này giành danh hiệu Vua phá lưới ở Serie A dưới màu áo Napoli trong thập niên 1980!
Có một sự... dễ dãi nào đấy, khi chính các đối thủ tự thấy họ không thể đương đầu với Real? Trước đó, khi đối phương tỏ ra không ngán, Real chỉ ghi 6 bàn trong 5 trận đầu mùa. Khi ấy, họ chỉ thắng Cordoba (2-0) ở La Liga. Còn lại, Real thua Sociedad và Atletico Madrid ở La Liga, hòa và thua Atletico ở Siêu Cúp TBN. Đấy chính là các đối thủ “không nghĩ rằng Real quá mạnh”.