.jpg)
7 điều rút ra được từ trận Real - Dortmund (2-2)
1. Ronaldo chệch quỹ đạo
Trong 18 tháng qua, Ronaldo đã nhiều lần tỏa sáng ở những trận đấu quan trọng, như cú hat-trick ở trận derby thành Madrid, bàn thắng vào lưới Barca tại Nou Camp hay pha lập công cuối trận ấn định cuộc lội ngược dòng gần đây.

Thật không may, 2 trận đấu gần nhất, Ronaldo đều chơi kém hiệu quả. Cuối tuần trước, anh mất hút trong chiến thắng trước Zaragoza ở La Liga. Đến rạng sáng nay, ngôi sao người Bồ tiếp tục bất lực trước hàng phòng ngự của Dortmund.
Sự thiếu tự tin của Ronaldo đã được thể hiện qua việc anh không lãnh trách nhiệm quả sút phạt ở phút 89 như thường lệ. Thay vào đó, Mesut Oezil là người bước lên và đã cứu cho đội chủ nhà thoát khỏi một thất bại.
2. Oezil tự cứu chính mình
Sau một mùa giải tuyệt vời như năm ngoái, Oezil được đánh giá là một trong những tiền vệ ưu tú của thế giới. Nhưng phong độ mà cầu thủ người Đức thể hiện mùa này khiến nhiều người bắt đầu suy nghĩ lại về ý tưởng đó. Kể từ khi đến Tây Ban Nha, chưa bao giờ anh thi đấu tệ hai như thời gian vừa qua.

Trận gặp Dortmund, số 10 của Real cuối cùng cũng tìm được một cú huých cần thiết. Bàn thắng ở phút cuối của anh không chỉ quan trọng mà còn là một pha sút phạt xứng đáng đi vào sách dạy bóng đá. Khoảnh khắc tuyệt vời này có thể là bản lề đưa Real đi tiếp vào vòng knock-out, nhưng nó không chỉ cứu rỗi Real mà có lẽ còn chính cả Oezil.
3. Oezil phù hợp với Dortmund
Vấn đề của Oezil tại Real hiện tại không phải vì đẳng cấp của anh, mà anh đang chơi trong một đội bóng không thực sự phù hợp với mình. Chơi ở vị trí số 10, Oezil thực sự là một cầu thủ làm bóng tuyệt vời. Nhưng do thiếu tốc độ nên anh cần những đồng đội xung quanh biết phối hợp để tỏa sáng. Thực tế, Di Maria và Ronaldo đều không phải là mẫu cầu thủ có thể phối hợp tốt với lối chơi của Oezil.

Xét về cá nhân, Ronaldo và Di Maria là những cầu thủ chạy cánh tuyệt vời, cực kỳ nguy hiểm ở khu vực 1/3 phần sân của đối thủ. Tuy nhiên, lối chơi của họ lại quá ích kỷ, ỷ vào tốc độ và kỹ thuật cá nhân hòng vượt qua mọi rào cản trước mặt. Thế nên Oezil đang thiếu những đồng đội như Marco Reus hay Goetze, những người biết làm thế nào để tấn công ghi bàn, nhưng cũng biết làm tất cả nhiệm vụ của một tiền vệ bình thường.
4. Real thủ tệ không phải vì thiếu người
Real vào trận mà không có cả hai hậu vệ cánh trái. HLV Mourinho đã trám vào lỗ hổng bằng Arbeloa nhưng đơn giản là cầu thủ này không đủ khả năng chống những đợt phản công của đội bóng Đức, cũng giống như trường hợp của Essien cách đây 2 tuần.

Dẫu vậy, chấn thương không phải là lý do biện hộ cho hàng thủ yếu kém của đội bóng Hoàng gia. Bởi những rắc rối không chỉ đến từ mỗi yếu huyệt cánh trái. Phải nhấn mạnh rằng, toàn bộ các hậu vệ Real đều đã chơi không tốt. Nhưng cầu thủ kinh nghiệm như Ramos hay Pepe đều tỏ ra chậm chạp trước hàng tấn công trẻ trung của Dortmund, trong khi Varane dù có sức trẻ lại thường xuyên có những pha xử lý thiếu dứt khoát.
5. Mourinho sửa sai
Giống như trận lượt đi, một lần nữa Mourinho lại tỏ ra yếu thế hơn đồng nghiệp Juergen Klopp. Chính chiến lược gia Bồ Đào Nha sau trận đã phải thừa nhận về những sai lầm của mình. Cách chơi của Real đã để lộ ra quá nhiều khoảng trống, khi đội hình dồn lên cao để bám theo Ronaldo và Di Maria.

Mourinho đã nhận ra vấn đề và thay đổi ngay sau giờ giải lao bằng cách đưa Essien vào gia cố khu vực trung lộ. Từ lúc này, thế trận của Real sáng sủa hơn hẳn khi kiểm soát nhiều bóng hơn, buộc Dortmund phải chọn giải pháp phòng ngự ở cuối trận. Và bàn thắng gỡ hòa 2-2 đã đến như hệ quả tất yếu.
6. Casillas không còn là thủ môn hay nhất thế giới
Trong nhiều năm qua, Casillas được xem là tiêu chuẩn cho những thủ môn trẻ như Neuer hay Joe Hart học hỏi. Nhưng đáng buồn khi phải nói rằng “Thánh Iker” có lẽ không còn nằm trong số những người gác đền xuất sắc nhất nữa.

Hẳn sẽ có người nói rằng đây là một kết luận quá sớm hoặc phiến diện. Tuy nhiên, không chỉ trận gặp Dortmund sáng nay mà nhiều trận gần đây Casillas không còn giữ được hình ảnh vững vàng của mình trong khung gỗ. Anh trở nên dễ bị đánh bại hơn bao giờ hết. Như tình huống “phản lưới” của Arbeloa là ví dụ. Nếu ở thời đỉnh cao, với khả năng phán đoán và chọn vị trí tuyệt vời, Casillas hoàn toàn có thể cứu một bàn thua cho người đồng đội thay vì bất lực nhìn bóng bay qua đầu.
7. Dortmund hay hơn Real
Real được đánh giá là ứng viên hàng đầu vô địch Champions League mùa này. Họ đã đăng quang tại La Liga với những kỷ lục rực rỡ. Nhưng chính anh hào quang đang khiến cho các ngôi sao hoa mắt và đánh mất sự khao khát từ chính bản thân.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Dortmund chơi trên cơ Real. Đội bóng Đức chứng minh họ là một tập thể đích thực thay vì đội bóng của những ngôi sao riêng lẻ như Real. Không may là chúng ta sống trong thời đại mà giới mộ điệu dễ dàng tiếp xúc với các thông tin. Hệ quả là phần lớn mọi người đang đề cao vị thế của cầu thủ lên trên cả đội bóng.
Đó là lý do các đội bóng Đức với triết lý “ngôi sao là tập thể” thường xuyên bị đánh giá thấp khi đối đầu các đại diện của Tây Ban Nha và đặc biệt là Anh. Đã đến lúc cần dành cho Dortmund sự tôn trọng nhiều hơn.