.jpg)
6 điều rút ra được từ trận Man City - Ajax (2-2)
------------------------------

Đã có nhiều bài nhận định, rằng Man City đã chùn bước và dò dẫm tại Champions League mùa này và năm ngoái. Có lẽ sẽ không thành vấn đề nếu như trước cuộc tiếp đón Ajax, Roberto Mancini công khai tuyên bố đội bóng của ông, nhà Vô địch bóng đá Anh chưa sẵn sàng lên ngôi tại giải đấu danh giá nhất lục địa già.
Những lời của Mancini có thể được hiểu như một hành động khích tướng, cho mục đích khơi lòng tự tôn của các học trò để có thể lách qua khe cửa hẹp ở các vòng cuối cùng. Vậy đội bóng của ông đã phản ứng thế nào? Họ bị đối thủ, bị đánh giá là yếu nhất bảng D chọc thủng lưới liên tiếp 2 lần chỉ sau 17 phút đầu.
90 phút tại sân Etihad không phải là hình ảnh, là những trái tim của một nhà Vô địch. Tất nhiên, có sự giận dữ, có sự tự ái, và Sergio Aguero đưa Man City tưởng như đã chết rồi lại le lói chút hy vọng. Nhưng vấn đề là, một đội bóng lớn không bao giờ được phép đặt họ vào thế phải đuổi trối chết tới 2 bàn cách biệt trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều, lại trên sân nhà.
Man City chống bóng chết vẫn rất tệ

Hai bàn thua đến từ hai quả phạt góc, và người khiến Joe Hart phải 2 lần vạch lưới nhặt bóng đều là Siem de Jong. Chấn thương của Micah Richards, Joleon Lescott và Maicon (có mặc quần áo nhưng không ra sân) khiến Mancini không có lựa chọn mà tiếp tục đặt vận rủi vào Matjia Nastasic ở hàng thủ.
Gặp West Ham vài ngày trước đó, Nastasic đã chơi khá tốt khi bắt “chết” Andy Carroll. Nhưng Champions League là vấn đề khác hoàn toàn. Chính là hậu vệ trẻ, đã thất thế trong pha tranh chấp trên không trong quả phạt góc đầu tiên. Và vẫn là anh, bị kẹt cứng khi kèm một cầu thủ Ajax khác ở phía sau.
Đặt sai sót cá nhân sang một bên, cần phải biết Champions League không cho phép mắc những sai sót từ các tình huống cố định như Man City đã mắc trước Ajax. Khi họ phòng ngự khu vực, nó không hiệu quả. Khi họ phòng ngự một kèm một, một đối thủ luôn luôn tự do.
Khả năng kết thúc có vấn đề

Nếu như hệ thống phòng ngự chơi không thực sự chắc chắn và bạn biết điều này, sự lựa chọn của bạn khá rõ ràng: hoặc đem cả cái xe buýt về đỗ trước khung thành, hoặc giành chiến thắng bằng cách ghi nhiều bàn gấp đôi ở phần sân đối diện.
Một đội bóng có “tài nguyên” tấn công dồi dào như Man City, thậm chí đôi lúc Mancini còn bối rối trong các quyết định nhân sự trên hàng công sẽ là điên nếu họ cố gắng thắng mỗi trận chỉ với tỷ số 1-0. Vì thế, The Citizens cần phải bù lấp cho những thiếu sót của hàng phòng ngự bằng việc cố gắng cho bảng điện tử nhảy càng nhiều càng tốt.
Tuy nhiên, mùa này, những cơ hội được Man City tạo ra trước khung thành đối phương thường xuyên bị trôi qua. Gặp Ajax, Aguero đã cân bằng tỷ số nhưng chân sút người Argentina cũng đã có những tình huống bỏ lỡ đáng tiếc. Và Mario Balotelli, sau khi xuất hiện trong 2 đã mang lại sự thay đổi mạnh mẽ nhưng cũng có những pha hỏng ăn khiến hình ảnh trên sân Upton Park vài ngày trước của tiền đạo này trở lại.
Champions League không phải mảnh đất hạnh phúc

Champions League luôn là miếng bánh hấp dẫn, như một sự đảm bảo về tài chính và nhiều nhiều cơ hội hơn nữa mà bất cứ đội bóng châu Âu nào cũng muốn có phần. Man City nỗ lực như thế nào tại Champions League 2 năm qua? Trong tham vọng lên đỉnh giải đấu này, Sheikh Mansour đã khoác cho The Citizens chiếc áo đại gia của một đội bóng Anh nhưng lại chưa thực sự sẵn sàng cạnh tranh tại châu Âu.
Nếu Man City giữa được phong độ ổn định tại Premier League, họ có thể nằm trong top 4 và lại có mặt tại Champions League mùa sau. Và không biết chừng, trong thâm tâm họ bắt đầu ước gì mình không giành vé tham gia giải đấu này.
Tương lai bấp bênh của Roberto Mancini

Đội bóng vùng Eastlands đã có cái kết đầy cảm xúc, khó quên trong vòng đấu cuối cùng tại Premier League mùa trước, nhưng hình ảnh của thày trò Mancini tại Champions League đang mang lại cho người hâm mộ cảm giác đang xem Man City của một thập kỷ về trước.
Giờ, có vẻ như sẽ khó khăn cho các ông-chủ-Ả-Rập-tiền-tiêu-mãi-không-hết trong việc đưa ra quyết định sa thải một huấn luyện viên đang có sự khởi đầu 10 trận bất bại cùng đội bóng tại Premier League. Những ngày tới, City không gặp đối thủ thực sự mạnh nào tại giải đấu quốc nội. Nhưng trong tháng sau, với các cuộc chạm trán Spurs, Chelsea, Everton và Man Utd, nếu Man City có bất cứ vấn đề gì với lịch thi đấu này, điều gì cũng có thể xảy ra.
Coi Champions League như cúp Liên đoàn

Man City vẫn còn cơ hội đi tiếp, dù trước mắt họ là cánh cửa cực hẹp. Tất nhiên, nó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng nếu Mancini và các “sếp” người Trung Đông của ông khôn ngoan, họ nên coi hai trận đấu còn lại của Champions League có ý nghĩa như các trận đấu cúp trong nước, tức trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị.
Man City vẫn đang có khả năng bảo vệ ngôi Vương tại Premier League. Thậm chí có giành cúp FA đi chăng nữa cũng không mấy ý nghĩa nếu họ không tiếp tục là nhà Vô địch bóng đá Anh.
Các trận đấu còn lại của Champions League về cơ bản là vô nghĩa. Nó thậm chí còn có nguy cơ mang lại rủi ro chấn thương với các trụ cột trong các trận đấu cuối cùng không mang lại kết quả gì. Một yếu tố khác, sau khi chứng kiến dàn sao mang lại thành tích thua 2, hòa 2 và trận thắng là con số 0 tròn trĩnh, bạn có thể nói các cầu thủ dự bị sẽ làm được điều gì tồi tệ hơn được nữa?