
TTCN mùa Đông: Người già, người trẻ & những kẻ thoái ẩn
Người ta gọi châu Âu là lục địa già. Điều này đúng, ngay cả với TTCN mùa Đông. Những “ông lão” tưởng đã chìm vào quên lãng ở tít tận đâu đâu bỗng dưng trở về. Họ quay trở lại bởi các CLB châu Âu vẫn còn cần đến những tài năng từng một thời ngang dọc. Họ trở lại theo tâm lý “lá rụng về cội”, cũng là cách để họ thỏa ước mơ thêm một lần bừng sáng trước khi tính đến chuyện giải nghệ.
Anelka bất ngờ gia nhập Juventus theo một bản hợp đồng cho mượn từ CLB Shanghai Shenhua. Thoạt nghe đến điều đó, hẳn không ít người cứ tưởng trò đùa. Bởi Anelka đã 33 tuổi và ngay cả ở Trung Quốc, anh cũng không thể ra sân thường xuyên, mà là với tư cách cầu thủ kiêm HLV. Vậy mà một đội bóng đang có tham vọng bá chủ ở một giải đấu như Serie A lại rước anh về.
Nhưng ngẫm kỹ, đó cũng là một điều gì đó hết sức bình thường. Thứ nhất, Juventus chỉ cần một tiền đạo theo kiểu “giật gấu vá vai” cho đến hết mùa giải. Thứ hai, Serie A bây giờ chẳng phải là mảnh đất của rất nhiều “ông lão” đá bóng đấy hay sao? Cứ nhìn vào những cái tên như Pirlo (Juventus), Mexes (Milan), Totti, Perrotta và Burdisso (Roma) đang tung hoành trên sân... là có thể hiểu được phần nào vấn đề.
Nhìn chung, châu Âu vẫn luôn là “đất thiêng” hút các cầu thủ, kể cả những gã lãng tử. Thế nên, cùng với việc Anelka trở lại châu Âu trong màu áo Juventus, đồng đội Drogba của anh ở Shanghai Shenhua cũng khăn gói sang Thổ Nhĩ Kỳ đầu quân cho Galatasaray. Và có lẽ, con người đặc biệt nhất, đáng nhắc đến nhất như là một gương sáng cho sự “về nguồn” là tiền vệ Beckham. Anh từng một lần rời nước Mỹ xa xôi để nương nhờ Milan với hy vọng sẽ có ngày được trở lại châu Âu. Mới mấy ngày trước, anh vẫn còn đang tập nhờ Arsenal. Và hôm qua, anh đã trở thành tân binh của PSG.
VÀ NHỮNG KẺ “QUY ẨN”
Cùng với sự trở lại của một loạt ngôi sao cựu trào, mùa Đông năm nay còn chứng kiến sự xuất hiện của một luồng gió trẻ trung thổi vào lục địa già. Thống kê chỉ ra rằng, 20 bản hợp đồng trị giá nhất mùa Đông năm nay đều chưa ai quá 28 tuổi. Trong đó, cầu thủ lập kỷ lục về phí chuyển nhượng – tiền vệ Lucas Moura gia nhập PSG với giá 40 triệu euro – hiện mới chỉ ở tuổi 20. Hay tân binh Zaha của Man United thậm chí còn kém Lucas gần 2 tháng tuổi...
Chính bởi 2 yếu tố đó, châu Âu mùa Đông này xảy ra một hiện tượng kỳ lạ. Đó là việc một loạt những tên tuổi, thậm chí vẫn còn là những hàng “hot” bỗng dưng thoái ẩn. Đó là tiền vệ Sneijder, sau khi từ chối một loạt đội bóng lừng danh trong đó có Man United, đã rời Inter gia nhập CLB Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ. Hay như việc tiền đạo Pato hồi hương thi đấu cho Corinthians, dù mới ở tuổi 23 và vẫn còn rất nhiều điều đáng ra cần phải chứng tỏ ở Milan.
Tất nhiên, chưa thể nói trước được điều gì về sự thụt lùi của những con người tạm thoái ẩn này. Biết đâu chỉ đến kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới, hoặc thậm chí một vài năm sau nữa..., họ sẽ lại là những hàng “hot” trên TTCN châu Âu. Sẽ lại có những đội bóng hàng đầu của lục địa già giang tay chào đón họ, kiểu như Juventus giang tay với Anelka hay PSG ký hợp đồng với tiền vệ Beckham vậy.
CON SỐ
13.La Liga ít mua sắm nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, khi số tiền họ bỏ ra tăng cường lực lượng chỉ là 13 triệu euro.
36.Với 36 triệu euro kiếm được từ việc bán cầu thủ, Shakhtar Donetsk (Ukraine) là đội bóng kiếm tiền nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa Đông năm nay.
40.Với 40 triệu euro để mua tiền vệ Lucas Moura, PSG trở thành đội bóng tiêu nhiều tiền nhất mùa Đông này, tiếp đến là Anzhi (39 triệu euro).
66.Là số tiền thu được từ việc bán cầu thủ, qua đó biến Serie A thành giải đấu thu nhiều tiền nhất mùa Đông này.
145,97.Premiership là giải đấu mua nhiều nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay với tổng số tiền đầu tư lên đến gần 145,97 triệu euro.
