Đội hình ra sân:
Silva mở tỉ số cho Man CIty
==================== 94’–HẾT GIỜ: Man City đã giành chiến thắng chung cuộc 2-0 93’–Đúng là Dzeko không có duyên làm bàn ở trận đấu này, một tình huống có bóng thuận lợi ngay trước cầu môn của đối thủ nhưng anh lại đệm bóng lên trời 90’–Pha thoát xuống của Berbatov song anh đã rơi vào thế việt vị 89’–Phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu và Fulham vẫn chưa cho thấy hi vọng có điểm sau những pha tấn công đầy bế tắc 88’–Sự thay đổi người cuối cùng của Man City: cầu thủ lập cú đúp trong trận đấu David Silva đã rời sân để nhường chỗ cho hậu vệ Lescott 86’–Đây mới là thời gian Man City cho thấy sức mạnh của mình. Sau quãng thời gian chơi cầm chừng, lúc này đội chủ sân Etihad đang liên tục tổ chức những đợt tấn công nguy hiểm 85’–Pha bỏ lỡ đáng tiếc của Aguero khi anh đã đi bóng qua cả thủ thành Fulham nhưng lại trượt chân và không có pha dứt điểm sau cùng 83’–Một pha tấn công rất có nét của Man City song cú dứt điểm sau cùng của Dzeko ngay mép vòng cấm lại không chính xác 80’–Phía bên ngoài sân, Aguero đã sẵn sàng và anh sẽ vào thay cho người đồng hương Tevez 76’–Một pha đi bóng và dứt điểm tốt của Dzeko, chỉ tiếc là bóng lại ăn ra má ngoài và đi ra cạnh lưới 75’–Một pha dứt điểm từ chân Tevez đã đạp trúng người Nasri, tiếc là bóng lại đi không hiểm 75’–Vẫn không có gì tiến triển trong lối chơi của hai đội. Man City vẫn đá thong dong chờ cơ hội còn Fulham lại tấn công thiếu đường nét 73’–Fulham có sự thay đổi người tiếp theo, Dejagah rời sân nhường chỗ cho Petric 72’–Quả phạt góc thứ 2 trong trận đấu giành cho Fulham, người thực hiện là Karagounis 69’–VÀOOO!!!! Một bàn thắng nữa giành cho Man City, người lập công lại là David Silva. Thêm một pha băng vào rất nhanh và dứt điểm khéo léo của tiền vệ người Tây Ban Nha 65’–Đến lượt Richardson bị đau, anh cũng buộc phải rời sân nhường chỗ cho Briggs 64’–Một pha mất bóng khá nguy hiểm của tuyến trên Man City, Garcia buộc phải phạm lỗi để ngăn cản Ruiz và sau cùng anh phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài chính 62’–Zabaleta buộc phải rời sân sau pha va chạm trước đó với Hangeland, người vào thay anh sẽ là tiền vệ Nasri 61’–Một pha tạt cánh nữa của Man City, các cầu thủ chủ nhà cho rằng bóng đã chạm tay một cầu thủ Fulham nhưng pha quay chậm không cho thấy điều đó 58’–Một phả đá phạt góc đầu tiên trong trận đấu cho Man City, người thực hiện là Silva 57’–Một pha đột phá táo bạo của Zabalata bên cánh phải song Hangeland của Fulham đã có mặt cản phá kịp thời 55’–Thẻ vàng thứ 2 giành cho Fulham, người phản nhận thẻ vàng lần này là Richardson 54’–Trận đấu vẫn diễn ra khá tẻ nhạt khi cả hai đội đều không đẩy cao tốc độ chơi bóng 53’–Cú đá từ ngoài vòng cấm của Tevez nhưng bóng đã đi vọt xà 51’–Clichy có pha căng ngang từ cánh trái nhưng không có đồng đội nào khống chế được bóng 50’–Những pha tranh chấp quyết liệt liên tục của hai đội ở khu vực giữa sân 48’–Một pha phản công nhanh của đội chủ nhà, song Tevez lại quá chần chừ để các hậu vệ đối phương cướp bóng 47’–Một pha tấn công của Fulham, kết thúc bằng cú sút xa thiếu chuẩn xác của Sidwell 46’– HIỆP 2 BẮT ĐẦU: Đến lượt Fulham giao bóng 45’–HIỆP 1 KẾT THÚC: Man City tạm dẫn 1-0 45’–Ngay sau đó, Dzeko sút bóng vọt xà đáng tiếc sau pha kiến tạo của Tevez 44’–Những tình huống tạt bóng từ biên liên tiếp của các cầu thủ Fulham, song tất cả chỉ dừng ở mức đe dọa thấp 44’–Không được! Man City vừa bỏ phí một pha phản công nhanh. 42’–Berbatov không thể vượt qua sự truy cản của Nastasić. Ngay sau đó, trọng tài Moss không cho Fulham hưởng một quả phạt ngay sát vòng cấm. 39’–Silva vẫn đang chơi rất năng nổ, anh chính là người tạo ra nhiều rắc rối nhất của hàng thủ Fulham cho đến thời điểm này 37’–Chưa có nét tích cực nào trong lối chơi của Fulham, trong khi Man City vấn đang triển khai lối chơi rình rập, chờ đợi cơ hội 35’–Cánh trái của Man City đang gặp vấn đề khi Fulham liên tục khoét sâu vào khu vực này 34’–HLV Mancini đang rất sốt ruột, ông ra hẳn đường biên chỉ đạo các học trò, rõ ràng Man City chưa thực sự thể hiện được sự vượt trội của mình trong những phút vừa qua 31’–Sidwell vừa có một pha tì người đánh đầu rất nguy hiểm, đáng tiếc bóng lại đi ra ngoài! 28’–Nguy hiểm!!! Tevez vừa có pha đánh đầu sượt bóng rất đáng tiếc từ pha tạt bóng của Milner 27’–Fulham vừa có pha uy hiếp khung thành thủ môn Hart từ cánh phải, tuy nhiên, đây là một tình huống không thành công của đội khách 25’–Cú sút của Tevez không qua được hàng rào! 23’–Silva bị phạm lỗi. Một quả phạt khá nguy hiểm cho Man City 20’–Tevez vừa tung cú sút xa từ ngoài vòng 16m50, bóng đi trúng vị trí của thủ thành Schwarzer 18’–Vẫn là những tình huống chuyền ngắn từ giữa sân rất tự tại của Man City. Fulham chưa thể thiết lập được thế trận. 16’–Dzeko vừa có một pha đánh đầu khá nguy hiểm, song bóng lại đi không khó. 15’–Fulham vẫn đang cố gắng lấy lại thế trận. Chủ yếu các pha tấn công của họ xuất phát từ cánh phải. Tuy nhiên hàng thủ của MC vẫn rất vững chắc 2’–VÀOOO!!!! David Silva bất ngờ mở tỉ số cho Man City, một pha đá bồi rất nhanh của tiền vệ người Tây Ban Nha 0’–TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU: Man City là đội giao bóng trước
Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Nastasic, Clichy, Garcia, Barry, Milner, Tevez, Silva, Dzeko.
Fulham: Schwarzer; Riether, Hughes, Hangeland, Richardson; Duff, Sidwell, Karagounis, Dejagah, Ruiz; Berbatov.