
Olympic Tây Ban Nha: Thế hệ 92 trong lòng "Rojita"
Koke hiện là tiền vệ của đội bóng danh tiếng Atletico Madrid. Anh sinh ra tại Vallecas, gần kề thủ đô Madrid. Koke kể rằng: “Sự kiện bóng đá đầu tiên mà tôi ghi nhớ trong đầu là World Cup 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Sau này tôi được xem những hình ảnh về Olympic 1992 qua băng hình và Internet. Tôi biết rằng đó là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Và tôi hy vọng chúng tôi có thể tái hiện thành tích đó”.
Điều tương tự cũng diễn ra với Muniain, người trẻ nhất trong bộ ba chúng ta đang đề cập đến. Anh nói: “Đó là sự thực. Ấn tượng đầu tiên tôi nhớ được là loạt đá phạt đền với Hàn Quốc (tứ kết World Cup 2002, Tây Ban Nha thua 3-5) mà bắt chính là trọng tài Al-Ghandour người Ai Cập”. Muniain thẳng thắn thừa nhận: “Tôi không nhớ bất kỳ sự kiện nào xảy ra về trước”.
Người có trí nhớ tốt nhất là Isco, chàng tiền vệ được mệnh danh là “thiên tài của Arroyo de la Miel” sau một mùa bóng bùng nổ dưới màu áo Malaga, cho biết: “Thật là vui khi được sinh ra trong một năm đặc biệt đối với nền bóng đá của chúng ta. Tôi đã xem đi xem lại nhiều lần bàn thắng của Kiko (trong trận chung kết Olympic 1992). Còn giải đấu sớm nhất mà tôi được theo dõi là EURO 2000”.
Chỉ ít ngày nữa Olympic London sẽ khởi tranh. Không biết chừng Isco, Muniain và Koke rồi sẽ lại thắp nên nguồn cảm hứng cho những thế hệ kế tiếp của bóng đá Tây Ban Nha?!