
Olympic Brazil, cái rốn của TTCN
Phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua, HLV Mano Menezes khẳng định điều mà các cầu thủ Brazil cần nhất tại Olympic 2012 là sự tập trung: “Có quá nhiều cầu thủ của chúng tôi đang bị các CLB ở châu Âu lôi kéo. Tôi không muốn điều đó làm ảnh hưởng đến sự tập trung của họ tại Olympic. Nhưng quả thực rất khó vì Thế vận hội 2012 diễn ra đồng thời với mùa chuyển nhượng ở châu Âu”.
Nỗi lo của Menezes hoàn toàn không thừa. Những biến động lớn nhất trên TTCN châu Âu mùa Hè này hầu hết đều liên quan đến đội bóng của chiến lược gia Menezes. Minh chứng cụ thể, vụ chuyển nhượng tốn kém nhất châu Âu tới lúc này thuộc về Thiago Silva, trung vệ số một của Olympic Brazil. Tân binh của PSG hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 42 triệu euro ngay trong khi đang tập huấn trước thềm London 2012. Một trường hợp tương tự là tiền vệ Romulo, người vừa gia nhập Spartak Moscow với giá 8 triệu euro từ Vasco da Gama.
Còn rất nhiều cầu thủ khác của Olympic Brazil đang trở thành mục tiêu săn đuổi của các đội bóng hàng đầu châu Âu. Moura lọt vào tầm ngắm của Man United; Leandro Damiao được AC Milan quan tâm; Hulk là con mồi của Chelsea; Ganso liên hệ với Arsenal… Có thể hình dung một màn hội ngộ thú vị trên sân Millennium đêm nay giữa các tuyển trạch viên của những đội bóng tại châu Âu. Điều này sẽ tác động không nhỏ đến các học trò của HLV Mano Menezes. Họ hiểu rõ một màn trình diễn ấn tượng trước Olympic Ai Cập có thể đẩy nhanh giấc mơ đổi đời của họ.
Với riêng Oscar, tương lai của anh đã thuộc về Chelsea. Vụ chuyển nhượng tiền vệ 20 tuổi từ Internacional sang đội bóng Anh với giá 25 triệu bảng về cơ bản đã hoàn tất, và sẽ được công bố chính thức trong vài ngày tới. Nhiệm vụ của Oscar tại London 2012 là thể hiện phong độ thật tốt nhằm gây ấn tượng với HLV Roberto Di Matteo. Bởi lẽ mức giá 25 triệu bảng không đồng nghĩa với việc Oscar sẽ đương nhiên đá chính tại Chelsea. Còn nhớ mùa giải năm ngoái, Lukaku từng ngốn của Chelsea tới 18 triệu bảng nhưng rốt cuộc chỉ để đánh bóng băng ghế dự bị.
Hulk nhiều khả năng trở thành đồng đội với Oscar tại Chelsea. Tiền đạo của Porto được xem là người thay thế xứng đáng cho Drogba mới rời Stamford Bridge. Không chỉ Chelsea, Tottenham cũng đang liên hệ với Hulk. Leandro Damiao lại đang được AC Milan quan tâm sát sao. Sau khi chia tay Ibrahimovic, đội bóng Italia rất cần một chân sút đẳng cấp và Damiao là lựa chọn số một. Một ngôi sao khác của Olympic Brazil là Ganso cũng được nhiều đội bóng châu Âu quan tâm. Mới đây Ganso vừa tuyên bố muốn ở lại Santos thêm một năm nữa. Nhưng chính điều này càng thúc giục các đội bóng muốn có anh khẩn trương chi tiền.
Tóm lại, mọi chuyển động của Olympic Brazil tại London 2012 sẽ được các đội bóng châu Âu săm soi kỹ lưỡng. Và chưa biết chừng kỷ lục chuyển nhượng của Thiago Silva sẽ bị phá bởi chính đồng đội của anh.