Nhìn lại thất bại của Brazil: Lỗi không chỉ ở Menezes
>>
>>
Pele, Vua bóng đá và huyền thoại của Brazil, đã từng thốt lên cay đắng rằng: “Tôi đã có rất nhiều danh hiệu, nhưng đáng tiếc nhất là chưa chạm tay được vào tấm HCV Olympic”. Đáng tiếc hơn cho Pele khi ông thậm chí còn chưa được chơi ở một trận chung kết Olympic! Nỗi niềm của Pele cũng đại diện cho hàng triệu NHM yêu bóng đá xứ Samba. Sau thời của Pele, nếu tính cả Olympic 2012, Brazil đã 3 lần được chơi trận chung kết Olympic (hai lần trước tại Olympic 1984 và 1988). Nhưng cả 3 lần đó, dù có mong đỏ mắt, họ cũng không tìm được vàng!
Tại các kỳ Olympic hay bất cứ giải đấu nào, Brazil luôn có đội hình rất mạnh. Điều đó cộng với truyền thống đã giúp Selecao được đánh giá cao. Truyền thông lúc nào cũng rào đón, ca tụng với những mỹ từ tốt đẹp nhất. Điều này đã thành... “món ăn tinh thần” cho cả Selecao lẫn NHM xứ Samba. Nhưng dường như NHM Brazil quên mất rằng, kể từ khi đăng quang tại World Cup 2002, bóng đá Brazil không hề tiến mà chỉ đứng im, nếu không muốn nói là đi xuống (Họ chỉ có hai chức vô địch Confederations Cup 2005, 2009 và trắng tay tại các kỳ World Cup).
Thêm một lý do nữa, có thể khiến nhiều người bất ngờ, lại nằm ở sự chuẩn bị chu đáo của Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF). Hiếm đội bóng nào có sự chăm sóc từ phía các quan chức như Brazil, kể cả đó là đội Olympic. Các vị quan chức này luôn kèm chặt các cầu thủ như hình với bóng, họ có quyền chỉ đạo ai là người được phát biểu trước truyền thông. Chuyên nghiệp hơn nữa, trước mỗi kỳ Olympic, CBF luôn kết hợp giữa tập luyện và... kiếm tiền. Ví dụ như tại Olympic 2008, Brazil đã gây huyên náo, ầm ĩ tại Đông Nam Á trước khi tới Trung Quốc. Hệ quả, Selecao trắng tay. Olympic 2012 cũng không ngoại lệ, Brazil có chuyến du đấu ở Mỹ (đương nhiên là có tiền) rồi mới di chuyển tới Anh. Vậy là rõ, thay vì xem đó là trận giao hữu bổ ích, Selecao lại thi đấu theo kiểu mua vui, tranh thủ kiếm tiền.
Không phủ nhận, HLV Menezes đã có trong tay một dàn hảo thủ, là những cái tên đầy mơ ước đối với các đội bóng ở châu Âu. Họ sẵn sàng chi ra tiền tấn để hỏi mua Neymar, T.Silva, Oscar hay Lucas Moura. NHM Brazil đương nhiên thích thú với thông tin này song không nghĩ rằng, chính điều đó đã tác động tiêu cực và tạo nên tâm lý ảo tưởng với những cầu thủ mới mười chín, đôi mươi?
Thất bại. Từ quan chức, các huyền thoại bóng đá, tới NHM đều tìm cách đổ lỗi cho HLV Menezes. Họ cho rằng ông bất tài. Nhưng, cái bất tài của Menezes chỉ là thứ yếu, vì rõ ràng, Brazil đã quá ảo tưởng về sức mạnh và những cầu thủ “siêu kỹ thuật” của mình mà quên đi rằng, bóng đá là môn thể thao tập thể.
Bộ sưu tập dự đoán sai của Pele
Có lẽ NHM Brazil không nên trách thầy trò HLV Menezes, mà nên oán huyền thoại Pele của họ đã... nhỡ mồm tiên đoán Brazil sẽ giành HCV Olympic 2012. Trước đó, Pele tin rằng Selecao sẽ phá bỏ được lời nguyền “không vàng Olympic” và đánh bại Mexico. Nhưng rốt cuộc, chính Pele đã không... phá bỏ được lời nguyền đã ám vào mình. Chuyện là, cứ mỗi khi Pele cất lời tiên đoán, y như rằng mọi việc sẽ diễn ra ngược lại. Theo thống kê, trước khi ám quẻ Selecao, huyền thoại của bóng đá Brazil đã đưa ra 10 dự đoán sai... kinh điển. Riêng ở sân chơi World Cup, Vua bóng đá Pele từng đưa ra 5 dự đoán sai. Điển hình như việc ông nhận định Brazil sẽ không qua nổi vòng bảng tại World Cup 2002 nhưng cuối cùng họ lại giành chức vô địch. Tại Olympic lần này, Pele lần đầu tiên trổ tài dự đoán sau thời gian dài mai danh ẩn tích. Nhưng cuối cùng, Selecao thua bẽ bàng trước Mexico. Đúng là, nói như huyền thoại Romario, Pele chỉ là thi sĩ khi ông không mở miệng.