Olympic Brazil: Sợ quá, lời quyền!
Ai có thể lý giải nổi tại sao một Brazil đã ghi tới 15 bàn trước khi bước vào chung kết lại phải chờ đến những giây cuối cùng mới chọc thủng lưới Mexico? Tại sao trong một thời khắc quan trọng như trận tranh HCV Olympic, Rafael lại ấu trĩ tới mức biểu diễn thừa thãi ngay từ khi bóng mới lăn 28 giây? Tại sao Oscar lại có thể đánh đầu ra ngoài trong tư thế không bị ai kèm đúng giây cuối cùng? Hàng loạt câu hỏi tại sao mà không thể lý giải hợp lý. Thôi đành đổ lỗi cho lời nguyền.
Đó là thứ lời nguyền đã khiến không biết bao nhiêu thế hệ cầu thủ tài năng của Brazil phải ngắm nhìn chiếc HCV môn bóng đá nam Olympic từ xa. Trong lịch sử chinh phục tấm huy chương vàng tại Thế vận hội, Brazil đã sử dụng tất cả những tinh túy mà họ có. Nhưng cho dù người ấy là một Romario huyền thoại, hay một Neymar đang vươn lên tầm siêu sao, mẫu sỗ chung cho tất cả vẫn chỉ là thất bại.
Đó là nỗi đau không chỉ của những ngôi sao vừa nếm trải thất bại đau đớn trước Mexico. Thất bại đã trở thành thông lệ xấu ấy đã được nâng tầm lên thành nỗi đau của cả một dân tộc, và đó lại là quê hương của đội bóng đã rất nhiều năm thống trị thế giới. Sự vĩ đại của Brazil sẽ tiếp tục bị hoen ố, ít nhất là cho đến khi Olympic Rio 2016 khởi tranh ngay chính trên quê hương của họ.
Thất bại đắng cay của Brazil tối qua còn khiến cho sự phẫn nộ đổ dồn lên đầu một nhân vật chẳng hề liên quan đến trận đấu: Vua bóng đá Pele. Thói quen đoán ngược của ông lại vừa được phát huy như thường lệ. Và cũng chính vì Pele đã lỡ đoán Brazil sẽ giật vàng Olympic 2012, NHM ít nhất cũng có một lý do để phủ quyết sự đáng sợ của lời nguyền Olympic đối với Selecao.