
Đoàn Việt Nam: Giận chẳng giận, mà thương nhiều hơn!
Ở sân chơi của những VĐV xuất sắc nhất thế giới tại London, khi những đoàn thể thao hùng mạnh đang bước vào giai đoạn tăng tốc thì đoàn thể thao Việt Nam lại có những ngày “thả lỏng” ngoài ý muốn.
Kết thúc cuộc trò chuyện với tôi, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Lâm Quang Thành đã nhắn nhủ: “Báo chí mình đừng trách các VĐV mà tội nghiệp. Họ đã cố gắng hết sức nhưng sân chơi Olympic vẫn là quá tầm và áp lực khủng khiếp lắm. Mọi người hãy động viên các VĐV để họ còn tinh thần tiếp tục thi đấu và cống hiến cho thể thao nước nhà ở những giải đấu quốc tế tiếp theo”. Nghe lời nhắn nhủ đầy khắc khoải ấy của ông trưởng đoàn tự dưng thấy thương, rồi cũng thấy buồn làm sao!