
18h chiều nay, Nhật Bản vs Ai Cập: Pharaoh dừng bước
Các cầu thủ trẻ Nhật Bản đã thể hiện được tinh thần võ sĩ đạo qua từng trận đấu. Nhìn những học trò của HLV Sekizuka chơi bóng, người ta luôn có cảm giác đó là một khối thống nhất, là một tập thể hoàn hảo với sự hỗ trợ lẫn nhau của cả 11 cầu thủ trên sân. Đấy là một trong những nguyên nhân lý giải tại sao, Nhật Bản chỉ ghi được 2 bàn thắng nhưng vẫn lọt vào tứ kết và được ngợi khen (cùng với Mexico, Nhật Bản vẫn chưa để lọt lưới bàn nào ở giải đấu năm nay).
Trong khi đó, dù khởi đầu không may mắn trước Brazil nhưng các cầu thủ Ai Cập vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong trận đấu này bằng 2 bàn thắng trong hiệp hai, sau khi đã bị Selecao dẫn trước tới 3-0. Với rất nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân điêu luyện như Moteab, Hassan hay Salah (luôn ghi bàn nếu đá chính ở Olympic 2012), hàng công của Ai Cập đủ sức xuyên thủng mành lưới mọi hàng thủ. Chẳng thế mà thủ thành Gonda của Nhật Bản phải thừa nhận trước trận này: “Nhật Bản muốn đi tiếp thì phải khóa chặt được ba ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía Ai Cập, gồm Moteab, Salah và Hassan”.
Điều đó chứng tỏ, đội bóng châu Á đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ. Trong số 3 ngôi sao đáng chú ý nhất của Nhật Bản tại Olympic 2012 có tới 2 đến từ hàng thủ, gồm thủ môn Gonda và hậu vệ Sakai. Nói như HLV Sekizuka thì hai nhân vật này chính là linh hồn của Olympic Nhật Bản. Tối nay, người Nhật cần sự tỏa sáng của họ để đưa các Samurai đi tiếp.
Với các Pharaoh, lọt vào tứ kết là một thành công ngoài mong đợi. Các học trò của HLV Hany Ramzy có thể dễ dàng ghi bàn vào lưới những đối thủ chơi cởi mở. Song, họ sẽ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận khung thành Gonda do phải đối mặt với những hậu vệ chơi kỷ luật và áp sát của Nhật Bản.
Có vẻ, tinh thần võ sỹ đạo sẽ giúp Nhật Bản thắng thế và họ đủ sức hạ gục Pharaoh với một tỷ số vừa đủ để đi tiếp.
BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?
