
Như đã biết, Natasha và Imogen đã trở nên nổi tiếng và sống khỏe kể từ khi vụ scandal tình ái giữa cả hai người với Ryan Giggs bị phanh phui. Không ít hơn một lần, những người tình cũ của Giggs tình cờ đụng mặt trên truyền hình và mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh từ đó.
Theo The Sun, trong một lần cả 2 cùng tham dự một show truyền “The Late Late Show”, Natasha đã gọi Imogen là một kẻ săn tình chuyên nghiệp, kẻ luôn tìm cách ngã vào lòng những cầu thủ lắm tiền nhiều của. “Tôi không nghĩ Ryan lại thích quan hệ với loại người như cô ta. Imogen thích đào mỏ. Cô ta sẵn sàng ngã vào lòng hết cầu thủ này đến cầu thủ khác. Điều đó khiến tôi ghê tởm. Tôi chỉ quan hệ ngoài luồng với một mình Ryan Giggs, dù biết rằng điều đó chẳng hay ho gì, nhưng tôi nghĩ mình sạch hơn nhiều so với Imogen”, Natasha cho biết.
Sau khi nhận được những lời vàng ý ngọc từ Natasha, Imogen lập tức phản pháo trên Twitter: “Tôi chẳng thèm tham gia những show truyền hình vớ vẩn như The Late Late Show. Vậy mà chẳng hiểu sao cô ấy vẫn nghĩ mình là người nổi tiếng? Tốt nhất cô ấy nên ngậm miệng lại. Ryan Giggs giờ đã là quá khứ. Hãy nên học cách tự đứng trên đôi chân của mình thay vì dùng tên tuổi của tôi để đánh bóng”, Imogen phản pháo.

“Câu chuyện vụng trộm của chúng tôi đã kéo dài 8 năm. Do vậy, tôi đã quá quen với việc nói dối và cảm thấy mọi chuyện thật bình thường. Tôi và anh ta chỉ có niềm đam mê thể xác. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi Stacey phải nằm viện. Tôi thấy ghê tởm những gì đã làm, nhưng chỉ khi bạn ở vào hoàn cảnh đó bạn mới hiểu cảm giác của tôi. Không dễ để có thể dứt ra được” Natasha chia sẻ thêm.
Cũng theo Natasha, cô sẽ tiếp tục hầu chuyện và hứa sẽ kể thâm cung bí sử về cuộc tình vụng trộm với Giggs trong một tương lai gần. Liệu cô vợ Stacey của Giggs có tiếp tục chèo lái con thuyền gia đình trước cơn song dữ của cô em dâu lăng loàn?
bongdaplus.vn