
Những ngày này, Inzaghi không còn cảnh một mình lủi thủi đi về nữa. Bên cạnh lão tướng sắp bước sang tuổi 39 của AC Milan lại có dáng bóng hồng. Các fan chẳng cần tốn thời gian đoán già đoán non sát thủ tình trường khét tiếng ở hậu trường Serie A vừa chinh phục thêm mục tiêu nào. Bởi gương mặt khả ái ở bên Inzaghi đã quá quen thuộc với họ và càng quen thân với anh. Đó chính là Alessia Ventura, người đã nói lời chia tay với anh hồi tháng 11 năm ngoái.

Inzaghi và Alessia vừa bị bắt gặp hẹn hò ăn tối cùng nhau trong nhà hàng mới khai trương có tên Casa Milano. Nhìn họ cứ như vừa mới cặp kè. Ít ai còn nhớ rằng cái thuở buổi đầu hò hẹn của chàng và nàng thực ra đã diễn ra từ... hơn 4 năm trước.
Khoảng thời gian 4 năm dư thừa để tiền đạo Ibrahimovic cùng cô vợ Helena Seger của mình cho ra đời 2 thiên thần nhỏ. Nó cũng dư thừa để chân sút Pato “đá” phăng cô vợ Sthefany Brito và cặp với “bà chủ” Barbara Berlusconi. Vậy mà Inzaghi vẫn loay hoay mãi không xong bài toán “Yêu hay bỏ Alessia?”.
Những bữa tối thân mật kể trên trong nhà hàng Casa Milano không biết chính xác đã là lần thứ bao nhiêu Inzaghi và Alessia “gương vỡ lại lành”. Mọi người chỉ nhớ rằng trong vòng 1 năm qua, chàng và nàng đã 2 lần tuyên bố không bao giờ còn nối lại tình xưa với nhau nữa.
1 năm trước, Alessia oang oang rằng cô không thể chịu đựng thêm thói trăng hoa của Inzaghi. Người đẹp sở hữu số đo đáng mơ ước 92-61-91 kiên quyết dứt áo ra đi sau vụ ngôi sao có biệt danh Pippo bị tố lăng nhăng với cô nàng lẳng lơ Michelle Hunziker.
Đến tháng 7 năm ngoái, Alessia và Inzaghi lại “như chưa hề có cuộc chia ly” khi dính nhau như hình với bóng trên bãi biển Forte dei Marmi (Italia). Thậm chí, chàng còn dẫn nàng về nhà xin phép gia đình cho họ làm đám cưới.
Thiệp hồng còn chưa thấy đâu thì tháng 11 năm ngoái, chàng và nàng lại nói câu chia tay. Họ quả quyết lần này là lần cuối. Duyên nợ thế là đủ lắm rồi.
Nhưng rồi “những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên Alessia”. Tiền đạo người Italia này có thể rời Milan nhưng không bỏ Alessia được. Và trong khi người ngoài còn đang mải bàn tán về thói quen “hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp” của mình thì có lẽ Inzaghi và Alessia còn mải ru nhau theo giai điệu “Yêu lại từ đầu”...
Khoảng thời gian 4 năm dư thừa để tiền đạo Ibrahimovic cùng cô vợ Helena Seger của mình cho ra đời 2 thiên thần nhỏ. Nó cũng dư thừa để chân sút Pato “đá” phăng cô vợ Sthefany Brito và cặp với “bà chủ” Barbara Berlusconi. Vậy mà Inzaghi vẫn loay hoay mãi không xong bài toán “Yêu hay bỏ Alessia?”.
Những bữa tối thân mật kể trên trong nhà hàng Casa Milano không biết chính xác đã là lần thứ bao nhiêu Inzaghi và Alessia “gương vỡ lại lành”. Mọi người chỉ nhớ rằng trong vòng 1 năm qua, chàng và nàng đã 2 lần tuyên bố không bao giờ còn nối lại tình xưa với nhau nữa.
1 năm trước, Alessia oang oang rằng cô không thể chịu đựng thêm thói trăng hoa của Inzaghi. Người đẹp sở hữu số đo đáng mơ ước 92-61-91 kiên quyết dứt áo ra đi sau vụ ngôi sao có biệt danh Pippo bị tố lăng nhăng với cô nàng lẳng lơ Michelle Hunziker.
Đến tháng 7 năm ngoái, Alessia và Inzaghi lại “như chưa hề có cuộc chia ly” khi dính nhau như hình với bóng trên bãi biển Forte dei Marmi (Italia). Thậm chí, chàng còn dẫn nàng về nhà xin phép gia đình cho họ làm đám cưới.
Thiệp hồng còn chưa thấy đâu thì tháng 11 năm ngoái, chàng và nàng lại nói câu chia tay. Họ quả quyết lần này là lần cuối. Duyên nợ thế là đủ lắm rồi.
Nhưng rồi “những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên Alessia”. Tiền đạo người Italia này có thể rời Milan nhưng không bỏ Alessia được. Và trong khi người ngoài còn đang mải bàn tán về thói quen “hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp” của mình thì có lẽ Inzaghi và Alessia còn mải ru nhau theo giai điệu “Yêu lại từ đầu”...
Bongdaplus.vn