Các phóng viên của MD cho hay trong “tour” dạo quanh tổng hành dinh của Chelsea, bên cạnh việc ghé thăm phòng thay đồ được bố trí cho Barca, phòng truyền thống của Chelsea thì các phóng viên này còn “tham quan” cả mặt sân Stamford Bridge. Theo quan sát của họ, mặt sân của đội bóng thành London không ở trong tình trạng thật sự tốt như những gì mà họ mong muốn. Nếu nhìn từ xa thì thảm cỏ có vẻ rất tuyệt hảo, song khi quan sát gần thì dễ dàng bắt gặp những mảng “hói” (cách gọi châm biếm của MD) với lộ rõ màu của lớp cát bên dưới.
Ảnh chụp mặt sân Stamford Bridge trên tờ MD
Tuy nhiên, cũng theo MD thì Chelsea đang ra sức cải tạo nhằm giúp mặt sân đạt trạng thái tốt nhất khi trận đấu diễn ra. Được biết, trong ngày hôm qua, có khoảng 4 nhân viên chăm sóc mặt sân đã tiến hành cắt tỉa bằng máy và cải tạo những khoảng “hói”. Độ cao trung bình của thảm cỏ được ước đoán sẽ vào khoảng 3cm hoặc cao hơn một chút.
Trong khi đó, theo các phóng viên của SPORT thì mặc dù mặt sân Stamford Bridge có những mảng “hói” ở phía 2 cầu gôn nhưng mọi thứ còn lại là khá tốt và hoàn toàn đáp ứng tốt với lối đá của các cầu thủ Barca.
Cũng được biết rằng vào trưa Chủ nhật vừa qua, một cơn mưa nhẹ đã đổ xuống London. Theo dự đoán vào rạng sáng thứ Năm tới, tức thứ Tư tại London, nhiều khả năng sẽ có tiếp một cơn mưa nữa diễn ra vào đầu giờ chiều và lượng mưa chắc chắn sẽ tác động không nhỏ đến điều kiện mặt sân, từ đó mà lối đá của Barca cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng.
Ảnh chụp mặt sân Stamford Bridge trên tờ SPORT
Trước đó, theo lời trung vệ John Terry thì bản thân anh lẫn toàn đội đều mong muốn tình trạng sân bãi sẽ đáp ứng chất lượng đúng như yêu cầu của cả 2 đội bóng bởi: “Chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt hay trước Tottenham trên mặt sân chất lượng của Wembley. Vì thế chúng tôi muốn sân nhà của mình cũng được như thế trong cuộc tiếp đón Barca.”
Hồi năm 2006, Barca trong chuyến làm khách đến Stamford Bridge thời Mourinho còn dẫn dắt Chelsea. Câu chuyện về việc HLV người Bồ Đào Nha yêu cầu “đổ” thêm cát lên mặt sân nhằm khắc chế lối đá của Barca cho đến nay vẫn là một “giai thoại đen” của tinh thần bóng đá đẹp. Lần đó Barca vẫn giành chiến thắng 2-1 và cũng sau sự kiện ấy mà báo chí TBN mới gọi đùa về cái tên của Stamford Bridge thành “Stamford Beach” – mặt sân với đầy cát trắng như bãi biển.
Hoàng Thông (theo SPORT và MD)
Thethaovanhoa.vn