
Anton Ferdinand cũng bị cảnh sát triệu tập thẩm vấn vào chiều tối Chủ nhật, sau vụ việc xảy ra tại hộp đêm Circle Club. Tuy nhiên, hậu vệ 27 tuổi của Queen Park Rangers không bị cảnh sát bắt giữ.
Diouf, 31 tuổi, là cựu tiền đạo của Liverpool, Bolton và Blackburn và hiện đang chơi cho Doncaster, đã nộp tiền bảo lãnh cho đến ngày 23/5. Diouf và Ferdinand đã từng là đồng đội của nhau tại Sunderland từ năm 2008 đến 2009.
Năm người đàn ông khác cũng bị bắt giữ sau khi một nạn nhân 33 tuổi phải nhập viện với những vết thương ở đầu và cổ. Phía cảnh sát mô tả những vết thương này “nghiêm trọng nhưng đã ổn định”.
Hiện trường cho thấy vụ ẩu đả bắt nguồn từ Circle Club đã kéo ra ngoài con phố Deansgate, nơi có thể thấy những vệt máu vẫn còn loang lổ trên vỉa hè. Cảnh sát đang nghi ngờ hung khi được sử dụng là một chiếc chai thủy tinh.

Những vết máu loang lổ bên ngoài hộp đêm Circle Club
Khoảng 3 giờ sáng, Diouf đã đến trình diện cơ quan điều tra cùng với vợ. Trên mặt cầu thủ này cũng có một vết thương .
Circle là chốn tụ tập thường xuyên của rất nhiều cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Người ta cũng có thể bắt gặp ở đây những diễn viên từ Coronation Street hay các ngôi sao tham dự chương trình thực tế Big Brother.
Phát ngôn viên của cảnh sát Manchester cho hay: “Một cuộc chiến đã xảy ra dẫn đến hậu quả là một người đàn ông 33 tuổi bị thương. Người này đã đuợc đưa đến bệnh viện để điều trị chấn thương ở đầu vào cổ. Hiện người này vẫn phải nằm viện trong do vết thương nghiêm trọng nhưng sức khỏe đã ổn định.
Sáu người đàn ông đã bị bắt giữ vì nghi ngờ gây rối loạn bằng bạo lực. Năm người trong số họ đã nộp tiền bảo lãnh cho đến ngày 23/5, thời điểm phía cảnh sát công bố kết quả điều tra. Người còn lại sẽ tiếp tục có nhiệm vụ hỗ trợ quá trình điều tra”.
bongdaplus.vn