Từ thời của những Couto, Rui Costa, Luis Figo… hay giờ đây là Nani, Ronaldo.., những bất đồng vẫn thường xuyên nổ ra trong nội bộ ĐT Bồ Đào Nha khiến cho mọi chuyện rối tung.
Sau khi lên nhận quyền dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha thay cho Carlos Queiroz, Paulo Bento tiếp tục đi theo lối mòn của những người tiền nhiệm. Ông không thể giải quyết được những vấn đề nội bộ, khi cái tôi của các ngôi sao là quá lớn. Chính cách xử lý không khôn khéo khiến cho Bento gặp rất nhiều rắc rối. Hồi tháng 9, trung vệ Carvalho đã tuyên bố từ giã ĐT Bồ Đào Nha sau những bất đồng với Bento. Theo chân cầu thủ của Real là Bosingwa khi hậu vệ cánh phải của Chelsea cũng vừa tuyên bố sẽ không tiếp tục khoác áo ĐTQG chừng nào Bento còn ở đó.
Đối với Bồ Đào Nha thì đó không chỉ đơn thuần là những mất mát về nhân sự mà kéo theo đó còn là những nghi vấn về tài cầm quân của Bento. Điều đó đã và đang tồn tại, khiến cho Bồ Đào Nha là một đội bóng rất yếu về sự gắn kết tập thể và tinh thần chiến đấu. Sự yếu kém đó được thể hiện rất rõ ràng qua vòng loại EURO 2012. Sau khởi đầu bết bát, đội bóng của Bento đã có 5 trận thắng liên tiếp để vươn lên dẫn đầu bảng H. Tuy nhiên, ở trận đấu quyết định khi chỉ cần 1 trận hòa trước Đan Mạch thì Bồ Đào Nha lại để thua khá dễ dàng với tỷ số 1-2.
Nhưng hơn bao giờ hết, những hiềm khích, những cái tôi cá nhân cần phải được dẹp qua một bên để dành đất cho tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc. Chỉ như thế, Bồ Đào Nha mới có thể sẵn sàng cho loạt trận play-off. Xin nhắc lại là chỉ sẵn sàng cho loạt trận play-off tới, bởi để trở lại với sức mạnh vốn có, Bồ Đào Nha cần phải tìm ra được giải pháp cụ thể để giải quyết những vấn đề trong nội bộ đội bóng.