Hy vọng được khoác áo ĐT Bồ Đào Nha của Bosingwa đã tắt lịm khi HLV Paulo Bento công bố danh sách tham dự trận play-off giành vé dự EURO 2012 với Bosnia vào ngày 12/11 tới. Danh sách mà HLV Bento gửi lên FIFA đã không có tên hậu vệ của Chelsea mà dành suất cho Joao Pereira (Sporting Lisbon) và Silvio (Atletico Madrid). Chính điều này khiến Bosingwa giận dữ và tuyên bố rằng anh sẽ không bao giờ thi đấu cho ĐTQG chừng nào Bento còn dẫn dắt BĐN.
Trả lời phỏng vấn tờ A Bola, Bosingwa cho biết: “Tôi sẽ không mặc lên người chiếc áo đội tuyển nếu Bento còn tại vị. Tôi cảm thấy bị xúc phạm và thấy mình bị thiếu tôn trọng với những gì ông ta nói về tôi. Tôi chơi cho Chelsea và tại giải Ngoại hạng Anh - giải đấu hàng đầu thế giới và tôi nghĩ mình xứng đáng được chọn. Tôi không muốn bình luận thêm gì nữa bởi tôi nghĩ người hâm mộ sẽ hiểu mình”.
“Tôi tự hào về những gì đóng góp cho ĐTQG và tôi nghĩ Bento chưa có cống hiến gì cho đội tuyển. Ông ta không đủ ý chí, đạo đức lẫn kinh nghiệm để dẫn dắt một ĐTQG”, Bosingwa bức xúc. Cũng theo hậu vệ 29 tuổi này, Bento là người rất thích cà khịa với các cầu thủ.
Bento – cựu tiền vệ Bồ Đào Nha đã bị treo giò tại EURO 2000 vì có hành vi không đúng với trọng tài trong trận bán kết với đội chủ nhà Pháp (Bồ thua 1-2). Đây không phải lần đầu tiên một cầu thủ chỉ trích Bento và nói không với ĐT Bồ Đào Nha. Cách đây không lâu, Ricardo Carvalho cũng giã từ ĐTQG vì mâu thuẫn với Bento.
bongdaplus.com