
Bàn thắng đang là vấn đề không nhỏ của Porto. Ở vòng bảng Champions League mùa này, họ phải ngậm ngùi chia tay sớm cũng vì hàng công thiếu hiệu quả. Trong những trận đấu cần phải thắng trước APOEL và Zenit, đội bóng BĐN hoàn toàn bất lực trong việc làm tung lưới đối phương. Tình cảnh tương tự diễn ra ở giải VĐQG khi Porto mới ghi được 45 bàn thắng sau 19 vòng đầu tiên, trong khi cùng kỳ năm ngoái, họ đã có tới 57 bàn. Không còn "đẻ sồn sồn" bàn thắng như mùa trước, nhà ĐKVĐ Bồ Đào Nha đã bị Benfica vượt qua trên BXH.
Một Porto vất vả đi tìm bàn thắng được thể hiện rõ nhất trong trận lượt đi với Manchester City. Các học trò của HLV Vitor Pereira tạo áp lực khá tốt lên hàng thủ đối phương với không ít cơ hội nguy hiểm. Nhưng trong tổng cộng 7 cú dứt điểm, các chân sút Porto chỉ có được 1 bàn thắng. Trong đó riêng tiền đạo cắm Hulk đã sút ra ngoài 3 lần. Một điều dễ nhận ra, Porto đang thiếu một chân sút tầm cỡ biết hiện thực hóa cơ hội. Đó là lúc người Bồ Đào Nha nhớ đến Falcao.
Chân sút người Colombia này từng bùng nổ ở mùa giải trước với 38 bàn thắng trên mọi mặt trận. Riêng tại Europa League 2010/11, Falcao góp công đầu vào chức vô địch của Porto với 17 pha lập công, trong đó có bàn thắng duy nhất vào lưới Braga ở trận chung kết. Falcao là cỗ máy săn bàn thực sự mà “mỗi mùa có thể ghi không dưới 25 bàn” như lời HLV Andre Villas-Boas. Xem Porto chơi bóng ở mùa trước, mới thấy Falcao quan trọng thế nào với họ. Hulk hay Varela có thể gây sốc cho hàng thủ đối phương bằng những pha xử lý tốc độ và kỹ thuật. Bộ đôi sáng tạo Moutinho – Guarin đan bóng như Barca ở khu vực giữa sân. Nhưng tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu bóng không tìm đến Falcao. Đơn giản, có Falcao thì mới có bàn thắng.
Mùa này, khi Falcao đã chuyển sang Atletico Madrid, trọng trách ghi bàn dồn lên vai Hulk. Tiền đạo to con này sở hữu lối chơi càn lướt và tốc độ, nhưng kỹ năng săn bàn của anh chưa thể sánh được với Falcao. 12 bàn thắng cho đến lúc này là thành tích không xứng với kỳ vọng của một cầu thủ có nhiệm vụ thế chỗ Falcao. Trong tay HLV Vitor Pereira cũng không còn ai khá hơn Hulk, bởi những Varela hay Kleber chưa đủ tầm gánh vác. Ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Porto chú ý đầu tư thêm cho hàng công với hai tân binh Lucho Gonzalez và Marc Janko. Nhưng người đầu tiên chỉ là tiền vệ tấn công đơn thuần, trong khi Janko chỉ để làm đầy băng ghế dự bị.
Đêm nay, Porto có thể kiểm soát thế trận nhờ hàng tiền vệ chơi gắn bó và nhuần nhuyễn. Nhưng trước hàng thủ được tổ chức tốt của Man City, sẽ không dễ dàng cho họ tìm được bàn thắng.
Nỗi nhớ Falcao sẽ càng dày vò sau trận lượt về trên đất Anh.
Bongdaplus.vn