
Trước khi trận đấu tại TNK kể trên diễn ra, không ít người đã bày tỏ mối lo ngại cho một tuần giông bão với đội quân do HLV Fred Rutten dẫn dắt. Họ sẽ phải căng sức cho 2 chuyến làm khách liên tiếp trong vòng 3 ngày đến sân của Trabzonspor và Groningen. Một bên là mục tiêu giành vé đi tiếp tại Europa League, một bên là tham vọng giữ ngôi đầu giải VĐQG - thầy trò HLV Rutten không thể “nhất bên trọng, nhất bên khinh”.
Rất may là một nửa bài toán “làm sao để tốt cho cả hai” đã được giải quyết suôn sẻ: PSV đánh bại Trabzonspor 2-1 ngay trên sân khách để tạo vốn liếng đáng kể cho trận lượt về. Cả 2 tiền đạo Tim Matavz và Ola Toivonen đều tiếp tục duyên ghi bàn. Chừng ấy là quá đủ để PSV tự tin hành quân đến sân Euroborg, nơi HLV Rutten tự nhận là “đến dễ khó về”.
Có lẽ Rutten đã quá khiêm tốn khi bày tỏ sự tôn trọng như vậy với chủ nhà Groningen. Thực tế thì kể từ ngày 4/12 năm ngoái đến nay, PSV vẫn chưa phải nếm trải thất bại nào (thắng 8, hòa 4 trên tất cả các mặt trận).
Còn Groningen thì vừa thua cả 3 vòng liên tiếp với con số thống kê đáng báo động: để lọt lưới tổng cộng 9 bàn và chỉ ghi được 1 bàn.
Sẽ rất khó để Groningen cải thiện phong độ trước sức công phá của PSV. Về mặt chủ quan, đội chủ sân Euroborg bị sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng. Bộ ba Maikel Kieftenbeld, Tim Sparv, Virgil van Dijk bị treo giò. Bộ đôi Koen van der Laak và Nicklas Pedersen chưa bình phục chấn thương.
Về mặt khách quan, các cầu thủ Groningen không biết phải “bắt chết” ai bên PSV. Đội khách đang là CLB có hàng công hiệu quả nhất Hà Lan mùa này với tổng cộng 57 bàn thắng. Đáng sợ ở chỗ, thành tích này không dồn vào một cá nhân nào. Cả Dries Mertens (15 bàn), Matavz (12) lẫn Toivonen (12) đều thi nhau lập công. Groningen có phong tỏa được người này thì cũng khó ngăn chặn người kia.
Đặc biệt hơn, Matavz chính là “nội gián” của PSV. Hồi đầu mùa, chân sút người Slovenia này vẫn còn thuộc biên chế Groningen. Trước khi chuyển tới PSV, Matavz đã có 4 mùa khoác áo Groningen (ghi 37 bàn).
Matavz chia sẻ, nếu ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, anh sẽ không ăn mừng. Quan trọng gì, chỉ cần các đồng đội của Matavz được ăn mừng là PSV có 1 tuần hoàn hảo rồi.Groningen: Luciano, Hiariej, Kwakman, Kieftenbeld, Kappelhof, Suk, Jones, Tadic, Bacuna, Keurntjes, Texeira.
PSV: Isaksson, Derijk, Marcelo, Willems, Manolev, Hutchinson, Mertens, Strootman, Lens, Matavz, Toivonen.
Bạn chọn tỉ số nào?

DỰ ĐOÁN: 1-3
Bongdaplus.vn