
V-League 2014: Bài toán cho tương lai
Hôm qua, trong bối cảnh mất đến 4 cầu thủ trụ cột, đội bóng của ông Dylan Kerr đã trắng tay trước QNK.QN vốn rất yếu trên sân khách. Đây thực sự là một cú sốc với những người Hải Phòng, bởi trong mọi trạng huống, đội bóng của họ luôn được đánh giá cao hơn QNK.QN. Thế nhưng, nhìn đội hình mà ông Dylan Kerr sử dụng và đặc biệt là màn trình diễn trên sân, người ta thực sự lo cho Hải Phòng. Họ sẽ phải làm gì trong tương lai để duy trì vị thế của một trung tâm bóng đá quyền lực?
Hỏi thế là bởi, họ có tiềm lực, có cơ hội nhưng giờ vẫn chỉ là đội bóng làng nhàng ở V-League. Và, nhìn cách mà Quang Hải trả lời phỏng vấn giới truyền thông rồi nhanh chóng trở lại băng ghế dự bị, người ta hiểu là mùa tới Hải Phòng sẽ phải “xóa đi làm lại”.
Bây giờ thì nhiều người đang mơ về một Hải Phòng ồn ào và mạnh mẽ. Muốn vậy, ngay lúc này, người làm bóng đá nơi đây phải nghĩ đến chuyện cải tổ và chuẩn bị về nhân sự cho tương lai. Những cầu thủ trẻ, những người yêu và sẵn sàng xả thân vì đội bóng phải được trọng dụng, trao cơ hội để tôi rèn bản lĩnh. Và, đã đến lúc bóng đá Hải Phòng phải biết quên những thứ dù rất ấn tượng nhưng không còn nặng lòng với mình nữa!
Hải Phòng thua và phơi bày nhiều hạn chế về nhân lực. Nhưng, đó không chỉ là bài toán duy nhất của bóng đá nơi đây. Hay nói cách khác, bóng đá Hải Phòng cần một chiến lược dài hơi, một cơ chế để luôn là thiên đường mà mọi ngôi sao ở V-League phải khao khát tìm về. Và, giải bài toán mang tầm vĩ mô ấy là trách nhiệm của những nhà lãnh đạo vốn rất yêu bóng đá ở Hải Phòng!