
Bình luận ĐT nữ Việt Nam: Dẫu xé đôi con tim!
Video: ĐT Việt Nam 3-1 Jordan
Chiều qua, kết quả đã phản ánh đúng cục diện trên sân và trình độ của hai đội. Ngay chính HLV Masahiko Okiyama của Jordan cũng đã thừa nhận: “Chúng tôi đã để thua một đối thủ mạnh, chứ không phải là các học trò của tôi kém may mắn!”.
Sau lượt trận đầu tiên, chúng ta đã có quyền nghĩ đến vị trí thứ 3 ở bảng A, nó cũng đồng nghĩa “nửa chiếc vé” tới VCK World Cup 2015 tại Canada! Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc các học trò của HLV Trần Vân Phát có thể ung dung ngồi chờ trận play-off, vì trái bóng vốn rất tròn và mọi thứ đều có thể xảy ra.
Phía trước, ĐT nữ Việt Nam là cả một quãng đường ngỡ như xa mà lại đang ở rất gần. Trên con đường đã và sắp đi qua, các cô gái Việt Nam sẽ không cô đơn, bởi sau lưng họ là cả đất nước, là hàng triệu CĐV nhiệt huyết, sẵn sàng gác lại nhiều việc để đến sân hay ngồi trước màn hình tivi để sát cánh và chiến đấu cho niềm hãnh diện của hàng triệu triệu người trên dải đất hình chữ S.
Phía trước, có thể ĐT nữ Việt Nam sẽ còn 3 trận đấu nữa và đó đều là trận đấu của “đời người”. Dù khó khăn, nhưng với lòng quả cảm và sự chuẩn bị kỹ càng cả về chuyên môn lẫn tinh thần, tất cả chúng ta đều tin là các cô gái Việt Nam sẽ biến giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam thành hiện thực.
World Cup vẫy gọi, vậy thì hãy cháy lên hỡi các cô gái Việt Nam! Như ai đó đã từng nói: “Khi lịch sử gọi tên thì dẫu xé đôi con tim cũng phải quyết làm!”.