
Không chỉ có vậy, những người “chờ thời vĩ đại” này còn khéo léo đưa các ông chủ CLB vào cuộc giành giật để mình đứng giữa hưởng lợi...
TƯƠNG KẾ TỰU KẾ
Trong một ngày, đồng loạt trên một số cơ quan truyền thông có tin, hai đội bóng là B.BD và V.HP cùng săn đón ông thầy thất nghiệp Lê Thụy Hải. Đó là chuyện lạ, lạ đến mức khó tin, bởi B.BD từng tiễn ông Hải khỏi đất Thủ cách đây 3 tháng.
Hỏi thẳng lãnh đạo B.BD thì nhận được xác nhận rằng, “tớ có gọi cho ông ấy, nhưng vui vẻ ấy mà”. Tìm hiểu ra thì được biết, lúc trà dư tửu hậu, khi nói chuyện về tương lai đội bóng với một số cầu thủ, ai đó nhắc đến ông Hải “lơ” với chủ tịch CLB B.BD Nguyễn Minh Sơn. Thế là ông Sơn nổi cao hứng gọi điện tâm sự với người cũ.
Tất cả chỉ có vậy, chẳng ai nghĩ đến những “điều kỳ diệu xa xôi” rằng B.BD sẽ múc lại bát nước mà họ đã đổ đi. Thế nhưng, cuộc điện đàm và câu chuyện rất vu vơ của ông Sơn lại được tiết lộ cho báo giới như để chứng tỏ rằng, “B.BD đã nhận ra sai lầm và phải sửa sai”. Đường nhiên, một người từng chịu rất nhiều cay đắng như ông Hải sẽ được dịp hả hê. Rằng, ông mới là người hùng, là chân lý, là kẻ có thể cứu rỗi B.BD ra khỏi cơn ác mộng.
Thế nhưng, những người tỉnh táo thì tin rằng, nếu nội tình đội bóng không nát như tương thì rất khó có chuyện lãnh đạo B.BD chấp nhận thay đổi quan điểm về ông Hải. Hay nói đúng hơn, những ông bầu đầy kiêu hãnh ở đất Thủ chẳng dễ gì mà để dư luận biến họ thành trò hề.
Vậy ai đó thông tin cho báo chí cuộc điện thoại chẳng có đầu, có đuôi, rất riêng tư và thông tin nhằm mục đích gì? Chắc chắn không phải để chứng tỏ rằng lãnh đạo B.BD đã sai và đang rất cuống. Có một điều mà ít người biết rằng, đồng thời với cuộc điện thoại của B.BD, ông Hải còn nhận được lời đề nghị từ Hải Phòng.
Và lời đề nghị này mới thật đáng nói, bởi ông Hải và V.HP đang thực sự cần nhau. Nhắc đến đây thì nhiều người sẽ nghĩ, thông tin về một cuộc điện thoại cốt để nhắm đến một cuộc điện thoại khác cũng gọi cho ông. Nếu điều đó là thật thì cũng chẳng có gì là khó hiểu.
VÌ TA CẦN NHAU
V.HP đã bị đẩy đến chân tường. Sự thiếu dứt khoát của lãnh đạo trong giai đoạn chuẩn bị lực lượng khiến cho V.HP ngày càng ít lựa chọn hơn. Ông Hải luôn là ứng viên của đội bóng đất Cảng. Đó là thực tế. Nhưng còn một thực tế khác, ông Hải không phải là ứng viên số một. Bởi nếu họ thực sự quan tâm thì mọi chuyện đã được quyết định từ sau khi ông Hải rời khỏi Thanh Hóa. Sự dền dứ với bản hợp đồng của HLV Nguyễn Đình Hưng giờ đẩy V.HP vào thế khó. Họ biết nước cờ với ông Hải “lơ” sẽ rất mạo hiểm. Biết là vậy, nhưng V.HP không còn lựa chọn nào khác và giờ, ưu tiên “cứu đội bóng” phải được đặt lên hàng đầu.
Ông Hải biết tình hình của V.HP. Ông Hải cũng biết giá trị của mình. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, ông thầy vốn rất quái này còn biết cách thổi cái giá của mình lên một tầm cao mới. Nghĩa là V.HP đang rất cần người nên ông Hải “lơ” không có việc gì phải vội. Sự thong thả, thậm chí dửng dưng ấy càng làm đội bóng đất Cảng bị cuống. Đặc biệt, khi thông tin liên quan đến B.BD được bắn cho báo giới thì lãnh đạo đội bóng càng thêm tá hỏa.
Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu HLV Lê Thụy Hải cập bến Hải Phòng. Thậm chí, có thông tin cho rằng, mọi điều khoản đã được thống nhất và giờ chỉ còn chờ công bố hợp đồng. Nhưng có điều, cái giá cho sự mạo hiểm này không hề rẻ. Thôi thì, “có bệnh” thì phải “vái tứ phương”…
V.HP đã có phương án 2
V.HP rất kết ông Hải “lơ”. Hơn thế nữa, đội bóng này đang gặp khó khăn trong việc tìm một người dám ngồi vào mảnh đất dữ. Vậy nên, lãnh đạo đội bóng chấp nhận bạo chi để có được cái gật đầu của ông Hải. Thế nhưng, mọi việc đều có giới hạn của nó. V.HP hào phóng, cần người, nhưng không có nghĩa là họ sẵn sàng chấp nhận mọi điều khoản mà ông Hải đưa ra. Có nghĩa là ông được tự do kéo đệ tử đến Lạch Tray mà không qua thẩm định.
Bên cạnh đó, lãnh đạo đội bóng cũng có những phương án 2 để nếu thương vụ với HLV Lê Thụy Hải đổ vỡ vào phút chót thì V.HP vẫn có người chèo lái. Khả năng V.HP được dẫn dắt bởi một HLV ngoại đang được tính đến.
Bongdaplus.vn