
Tỷ số 2-1 nghiêng về V.NB, nhưng kết quả ấy không phản ánh đúng cục diện trận đấu. Hay nói cách khác, N.SG rời sân Thống Nhất trong tâm trạng ấm ức bởi vận đen đeo bám. Bởi chính các học trò của ông Phạm Công Lộc mới là đội chơi hay hơn.
Những pha phối hợp tổ chức tấn công khá đa dạng của N.SG, đặc biệt là các miếng đánh nhỏ, một chạm ở trung lộ của đội chủ nhà đã nhiều lần xé toang hàng thủ V.NB. Chỉ có điều ở khâu ghi bàn, thì đội chủ nhà lại không thể hiện thực hóa thành bàn thắng.
Cho đến trước khi bị thủng lưới, N.SG đã tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn. Nhưng hết Tài Em, Được Em, Khánh Lâm tới Quang Hải đều không thể tận dụng thành công, dù có lúc trước mặt chỉ là thủ môn Mạnh Dũng với khoảng cách vài ba mét.
Trong bóng đá, các đội bóng rất sợ những tình huống đưa bóng dội xà đối phương khi thế quân bình trên sân chưa bị phá vỡ, bởi nó báo hiệu một trận cầu xui xẻo. Không biết sự linh nghiệm của những tình huống ấy đến đâu, nhưng quả thật, N.SG đã bắt đầu uy hiếp cầu môn V.NB bằng một tình huống như thế. Pha phối hợp như vẽ giữa Khánh Lâm và Tài Em ở phút 15 đưa bóng đến chân Quang Hải. Sau một động tác xoay người chỉnh bóng tinh tế, tiền đạo của N.SG tung cú sút hiểm hóc, nhưng bóng lại bật xà.
Khi hàng công đang bế tắc thì một sai sót của trung vệ Long Giang đã biếu cho Moussa (V.NB) cơ hội mở tỷ số. Những tưởng N.SG sẽ có được 1 điểm sau bàn quân bình tỷ số của Ricardo, thì cũng một sai lầm tương tự của trung vệ Nirut đã để Moussa một lần nữa xuyên thủng lưới đội nhà, buộc N.SG phải trắng tay.
BÀN THẮNG
N.SG: Ricardo (84’)
V.NB: Moussa (59’, 87’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
N.SG: Thế Anh, Quang Long (Hoàng Vương, 52’), Long Giang, Vincent (Ricardo, 65’), Đức Nghĩa, Được Em (Nirut, 65’), Tài Em, Anienkan, Khánh Lâm, Quang Hải, Fonseca.
V.NB: Mạnh Dũng, Ngọc Lung (Đức Huy, 83’), Tiến Thành, Như Thành, Gia Từ, Văn Thành, Văn Duyệt, Razak, Danh Ngọc (Hoàng Max, 55’), Gustavo (Mota, 75’), Moussa.
PHÁT BIỂU SAU TRẬN
HLV Phạm Công Lộc (N.SG): “Vấn đề nan giải của N.SG là khâu ghi bàn khi các cầu thủ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Chúng tôi đã tìm cách để khắc phục, nhưng vẫn chưa đem lại hiệu quả. Sự phối hợp giữa các hậu vệ và thủ môn Thế Anh chưa tốt, nên dẫn đến 2 bàn thua”.
HLV Nguyễn Văn Sỹ (V.NB): “Hai đội đều chơi quyết tâm, cống hiến. Cục diện trên sân nghiêng về N.SG, nhưng chúng tôi vẫn hoàn thành mục tiêu là 3 điểm. V.NB đã thể hiện tinh thần đoàn kết trong trận này”.
Bongdaplus.vn