
Một ngày trước trận ĐT.LA vs HA.GL: Vượt đường xa xem giò… Tuấn Anh!
* BTC sân Long An lắp màn hình LED phục vụ khán giả
“CẦU” ĐÃ VƯỢT “CUNG”
Vài ngày qua, các địa điểm bán vé đã quá tải vì số lượng khán giả đổ xô đi mua vé trận ĐT.LA và HA.GL quá lớn. Sáng qua (9/1) có mặt tại sân Long An, phóng viên báo Bóng đá được chứng kiến cảnh hàng trăm người dân đậu xe bên lề đường, ngồi dọc hai bên vỉa hè chờ các quầy vé mở cửa. Theo thông báo của BTC, sáng qua tiếp tục bán vé nhưng phút chót, khán giả chỉ nhận được thông báo từ một trang giấy A4 dán ngay cổng sân: “Hôm nay không bán vé”.
Một số khán giả đã bày tỏ sự giận dữ với phương cách bán vé của BTC sân Long An. Họ cho rằng, BTC cố tình “ém” vé để tuồn ra ngoài, do vậy mới xuất hiện “vé chợ đen” trên thị trường. Theo quan sát, tại các địa điểm bán vé đã xuất hiện nhiều “cò vé” đến từ TP.HCM. Nhóm “phe vé” này chính là người gây ra tình trạng hỗn loạn và tung ra nhiều tin đồn thất thiệt, nhằm “ép” BTC phải mở cửa bán vé trở lại.

Cũng tại “điểm nóng” Long An, vào vai một khán giả, chúng tôi được một “phe vé” chào mời 1 cặp vé khán đài B có giá 200.000 đồng, tức là gấp 5 lần so với giá niêm yết của BTC sân Long An (40.000 đồng). Dự đoán, ngày mai cái giá này sẽ còn cao hơn khi nhu cầu của khán giả đã vượt quá so với lượng 10.000 vé dự kiến phát hành. Chủ tịch CLB ĐT.LA – ông Võ Thành Nhiệm cho biết: “Sở dĩ chúng tôi phải chia ra nhiều đợt bán vé vì sợ nạn đầu cơ và vé chợ đen”.
VÌ “THẦN TƯỢNG”, VƯỢT HÀNG TRĂM KM
Sáng qua, lẫn trong đám đông, có những CĐV đã chạy xe hàng trăm km với mong muốn sở hữu một chỗ ngồi trên sân Long An. Anh Nguyễn Minh Tuấn (23 tuổi) quê ở huyện Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết: “Tôi rất mê HA.GL, đặc biệt là tiền vệ Tuấn Anh nhưng chỉ được xem qua ti-vi. Nay họ về Long An nên tôi quyết định nghỉ việc để đi mua vé. Tuy nhiên, đã 2 ngày qua, tôi không thể mua được vé nên đành phải trở về khu công nghiệp Tân Hương (Tiền Giang) làm việc, nếu không sẽ bị đuổi việc. Chủ nhật tôi sẽ tiếp tục lên đây và chờ đợi”.

Đứng kế bên là Phương, một CĐV đến từ Bến Tre. Cũng như Tuấn, Phương cũng đã mất 2 ngày nhưng không mua được vé. “Tôi không biết thế nào nữa, BTC thông báo bán giờ này nhưng tôi đến xếp hàng 2 buổi rồi vậy mà chẳng thấy bán. Hy vọng, tôi sẽ mua được vé vì đây là cơ hội tốt nhất để được thấy Công Phượng “bằng xương bằng thịt” trên sân”. Phương tỏ vẻ thấp thỏm khi nói về chuyện mua vé.
Bên ngoài sân Long An hôm qua còn rất nhiều người xếp hàng, trong số này có nhiều người già, phụ nữ… Tất cả đều mong muốn được mua vé vào sân và cùng chung một suy nghĩ: “Lâu lâu mới có dịp xem HA.GL đá”, nhưng để sở hữu tấm vé lúc này quả thực là điều khó khăn!
In 20.000 áo “Cổ vũ bóng đá đẹp”
Công ty NutiFood đã in 20.000 chiếc áo có in hình Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường nhằm cổ vũ cho bóng đá đẹp khắp toàn quốc. Trước trận ĐT.LA và HA.GL, 2000 băng rôn đã được treo để tuyên truyền cho chiến dịch này.