
Đêm hoa đăng, đêm thăng hoa
Đêm qua là một đêm đáng nhớ ở Mỹ Đình! Một đêm mà những người yêu bóng đá, những CĐV trung thành của ĐT Việt Nam đã cho thấy tình cảm và sự thủy chung khi biến Mỹ Đình thực sự trở thành một chảo lửa.
Có lần, một tuyển thủ nói với tôi: “Cầu thủ là nghệ sỹ. NHM là khán giả, SVĐ là nhà hát. Khán giả càng đông thì cầu thủ càng dễ thăng hoa!”.
Và đêm qua, hàng vạn NHM đã đến sân, họ biến ánh đèn từ những chiếc máy điện thoại thành những ngọn hoa đăng soi đường đưa ĐT Việt Nam đi đến chiến thắng. Tôi tin rằng, niềm tin và tình yêu mà NHM dành cho ĐT Việt Nam lúc này mới là chiến thắng quan trọng nhất với nền bóng đá nước nhà.
Đêm hoa đăng, các cầu thủ tìm được sự thăng hoa trên sân cỏ. Và những người yêu bóng đá Việt Nam hẳn có một đêm ngon giấc với giấc mơ mầu hồng. Giấc mơ của NHM, hoài bão của cả nền bóng đá không chỉ xuất phát từ việc ĐT Việt Nam đả bại đối thủ mạnh để giành ngôi đầu bảng, mà còn đến từ màn trình diễn của các cầu thủ. Họ đã chơi thứ bóng đá rực lửa về tinh thần, quyến rũ về chuyên môn.
ĐT Việt Nam đã đi được một nửa hành trình đầy tham vọng. Chông gai còn nhiều, nhưng với những gì đang có, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin về khả năng của mình. Cứ tin, cứ yêu và chúng ta sẽ tới đích!