
HLV Ricardo Formosinho từng dẫn dắt Đồng Tâm Long An và Becamex Bình Dương, ông cho rằng “màn trình diễn của Bồ Đào Nha cho đến giờ này ở Euro 2012 là thật sự ấn tượng. Đó là đội bóng có sự phối hợp nhuần nhuyễn, xử lý các tình huống tấn công rất nhanh và vững chắc trong phòng ngự”.
Vị cựu trợ lý của Mourinho cũng không tiếc lời khen ngợi C.Ronaldo “cậu ta đã làm việc vì mục tiêu của đội bóng. Không ai có thể phủ nhận tài năng cá nhân của cậu ấy song điều đáng chú ý hơn với tôi đó là cách thức truyền lửa nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm với đồng đội. Đó là một người đàn ông đích thực, một người không hành động theo cách của một ngôi sao nhưng đó lại một ngôi sao”.
Vị HLV người Bồ Đào Nha cũng nói đến hình ảnh bệ rạc của Hà Lan ở Euro 2012 gợi nhắc đến tình trạng ngôi sao hoành hành ở một số CLB Việt Nam. Ông nói “Hà Lan đã cho thấy họ gặp quá nhiều vấn đề trong việc tổ chức và sắp xếp để làm sao cho nhiều ngôi sao có thể hoà nhịp. Một vài ngôi sao của đội Hà Lan đã có cái tôi quá lớn. Họ không thể hiện được đó là một tập thể đoàn kết, làm việc vì mục tiêu chung. Điều đó gợi nhắc cho tôi đến thời kỳ làm việc ở Việt Nam. Tôi không thể nói cụ thể đội bóng nào nhưng ở Việt Nam, một vài CLB phải đối mặt với tình trạng một vài ngôi sao nghĩ rằng họ còn quan trọng hơn là đội bóng. Đó là một sai lầm lớn và có thể làm hại đến kết quả toàn cục”.
Theo vị HLV người Bồ Đào Nha thì “ngôi sao lớn nhất là đội bóng chứ không phải cầu thủ. Một vài cầu thủ hay trong đội bóng không thể quyết định rằng đó là đội bóng hay”.
Vị HLV người Bồ Đào Nha bảo rằng “tôi vẫn rất nhớ Việt Nam và tôi hy vọng mùa bóng tới sẽ quay trở lại đất nước của các bạn. Tôi nói thật nếu ở một CLB nào đó, vị chủ tịch cho tôi thực quyền để tổ chức đội bóng theo cách mà mình muốn thì chức vô địch V.League không phải điều quá khó”.
Bongdaplus.vn