Thưởng thức trực tiếp những trận cầu lớn của bóng đá thế giới trở thành “thú vui” lâu nay của bầu Kiên. Dịp EURO 2012 này, ông chủ của CLB Hà Nội không chỉ sang Ukraine, Ba Lan một mình mà còn rủ thêm những người bạn tại ngân hàng ACB cùng thưởng thức những trận cầu đỉnh cao của bóng đá lục địa già.
Không biết tự bao giờ, máu bóng đá đã ngấm vào bầu Kiên. Những dịp diễn ra VCK World cup, EURO, chung kết Champions League hay những cuộc đấu cân não tại giải Ngoại hạng Anh… bầu Kiên đều có mặt trực tiếp tại các sân vận động để xem bóng đá.
Bầu Kiên thường xuyên theo dõi trực tiếp các trận cầu đỉnh cao của bóng đá thế giới
Mới nhất, trận chung kết Champions League 2011-2012, bầu Kiên thân chinh sang tận nước Đức để xem Bayern Munich đá với Chelsea. Dịp EURO này, bầu Kiên “canh me” lịch thi đấu và quyết định từ vòng Tứ kết sẽ sang tận Ba Lan, Ukraine để xem bóng đá.
Và khác với những lần đi xem bóng đá quốc tế trước đây, lần này bầu Kiên rủ thêm một số người bạn tại ngân hàng ACB cùng thưởng thức bóng đá với mình.
Theo bongdaplus
Thethaovanhoa.vn