
Câu chuyện bóng đá: Hữu Thắng sẽ về đâu?
13 TRẬN & 1.250 PHÚT RA SÂN
Đó là những con số của Hữu Thắng ở mùa 2012 trong màu áo B.BD. Nó nói lên rằng, những đóng góp của tiền vệ này cho đội bóng đất Thủ rất hạn chế. Dẫu vậy, cần phải có cái nhìn khách quan với Hữu Thắng, ở tuổi 32 và đặc biệt, sau những chấn thương liên miên, sự hiện diện của tiền vệ này trên sân cỏ V-League đã là một điều phi thường.

Không cam chịu, Hữu Thắng đã tích cực điều trị. Tuy nhiên, vậy thôi chưa đủ, anh đã không thể chen chân vào mảnh đất “chật chội, nhiều sao” như B.BD. Năm 2007, Hữu Thắng khiến dư luận một phen “mắt tròn mắt dẹt” với thông tin tới thử việc ở CLB LA Galaxy tại giải nhà nghề Mỹ MLS. Nhưng rốt cuộc, ước mơ xuất ngoại của tiền vệ này không thể thành hiện thực.
Chưa hết, Hữu Thắng còn khiến giới túc cầu bị “sốc” khi V.NB, một thiếu gia mới nổi bấy giờ của giải hạng Nhất bỏ ra 3 tỷ đồng để đổi lấy chữ ký của anh. Thế nhưng, cuộc tình tốn nhiều giấy mực ấy chẳng bao lâu đã tan vỡ. Hữu Thắng xin được trở về B.BD, nơi mà anh mặc định rằng đó mới là tình yêu đích thực của mình.
Sự thật thì đã có lúc người ta tưởng, Hữu Thắng về B.BD như “cá về với nước”. Và thực tế, tiền vệ này đã có những phút thăng hoa rực rỡ ở đất Thủ. Song thời gian và những sự đổi thay xoành xoạch ở B.BD đã khiến Hữu Thắng chồn chân mỏi gối. Và giờ đây, Hữu Thắng đang đứng trước nguy cơ phải lựa chọn ngã rẽ cho chương cuối của đời cầu thủ như “khúc cua tay áo” của mình.
ÔNG GIÀ GIỮA RỪNG… SAO TRẺ
Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày lên ngôi vô địch V-League, B.BD vẫn mỏi mòn đi tìm lại hình bóng quân vương. Thế nhưng, tất cả chỉ là nỗi thất vọng, mặc cho đội bóng đất Thủ đã đổ rất nhiều tiền bạc hòng biến “cơn lốc miền Đông” thành một thiên hà đầy ắp ngôi sao.
Hơn ai hết, Hữu Thắng là người chứng kiến những thăng trầm của B.BD. Và chính Hữu Thắng, tưởng chừng có lúc chỉ phải làm công việc của một ngôi sao hết thời, đó là mài đũng quần trên băng ghế dự bị, lại trở thành công thần khi B.BD lao vào vòng xoáy khủng hoảng. Năm 2011, nói không quá là năm của Hữu Thắng, anh chơi hay đến nỗi đã có một vài gợi ý để HLV Falko Goetz gọi cựu đội trưởng của U23 VN năm nào trở lại ĐTQG.
Bây giờ, Hữu Thắng đã thầm lặng và lạnh lùng hơn giữa đời thường. Dẫu thế, trên sân vẫn còn đó một Thắng “Thòn” chiến đấu để giành những mét vuông ở khu trung tuyến, và vẫn còn những cú phất bóng dài, chuyển hướng tấn công có độ chuẩn xác thuộc hàng hiếm của BĐVN.
Nhưng từng đó thôi có lẽ chưa đủ, giờ đây Hữu Thắng đã không còn đọ được sức trẻ với những Công Huy, Nguyễn Trung Sơn… và sắp tới là những người mới đến. Hơn thế nữa, B.BD không thể đặt những tham vọng của mình lên đôi chân vốn đã nặng trĩu của Hữu Thắng.
Rất có thể, BTV Cup 2012 là nơi người ta chứng kiến Thắng “Thòn” chơi những trận cuối cùng trong màu áo B.BD. Tất nhiên, chẳng ai dám đẩy anh ra đi, nếu đó đều là những màn trình diễn “thượng thặng” như thời tuổi xuân.
Tất cả đều hy vọng, đều chờ đợi ở Hữu Thắng. Nhưng có vẻ như “thời và thế”, giờ đã không còn thuộc về đứa con cưng một thời của BĐVN.