
HLV phó của ĐTVN đi xe mang tên mình
>> “Tiền đạo” Dylan Kerr sút tung lưới “sếu vườn” Tấn Trường
>> Trợ lý Dylan Kerr: "Sẽ không thể thành công nếu chỉ đá bóng vì tiền"
>> Dylan Kerr : “Đối đầu Cantona và phục vụ ĐT Việt Nam là niềm tự hào của tôi”
Là một chuyên gia người Anh nhưng Dylan Kerr luôn cố gắng sinh hoạt và suy nghĩ theo phong tục của Việt Nam. Từ khi tới làm việc cho K.KH rồi lên làm chuyên gia thể lực ở ĐTVN, Dylan Kerr đã biết nói vài từ bằng tiếng Việt, phát âm chuẩn tên các cầu thủ, tập ăn đũa…
Đáng chú ý hơn, anh đã tự lái xe máy trên đường – một “môn thể thao mạo hiểm với người nước ngoài” và đương nhiên, câu chuyện về chàng trai tên Dylan cưỡi "con xe" mang tên anh được các cầu thủ nói rất nhiều.
Dylan Kerr trở thành chủ đề trêu chọc của các tuyển thủ. Họ gọi Dylan Kerr là chiếc xe Honda 150cc chạy bằng năng lượng cơm và thi thoảng phải “đổ thêm chai bia thì mới hoạt động trơn tru”.
Với sức khỏe và khả năng chạy vô địch, chuyên gia người Anh được ví là chiếc xe Dylan, còn những cầu thủ khác chỉ là Wave, Dream và Airblade…