
B.BD: Hãy nhớ đến người kiếm tiền!
Người ta bảo, đối thủ lớn nhất của B.BD chính là lựa chọn của bản thân mỗi cầu thủ. Chẳng có lý do nào có thể bào chữa cho việc một đội bóng toàn hảo thủ, đang ở độ chín về sự nghiệp lại thua liểng xiểng trước những đối thủ yếu. Vậy mới có chuyện, dù là người rất ít xuất hiện giữa đám đông, nhưng ông Nguyễn Minh Sơn đã phải đứng ra gửi tối hậu thư với cầu thủ B.BD là: “Hãy chơi bóng bằng sự tự trọng nghề nghiệp bởi nếu không, các bạn sẽ tự loại mình khỏi cuộc chơi!”.
Bóng đá chuyên nghiệp là tiền. Bây giờ, cầu thủ đi đá bóng còn để kiếm tiền, tìm sự giàu có chứ không chỉ đơn thuần là theo đuổi đam mê, tìm kiếm niềm tự hào qua các danh hiệu. Vì thế, trách nhiệm của cầu thủ là chơi bóng hết mình để nhận những khoản thù lao kếch xù. Nhưng, có vẻ như các ông bầu, các đội bóng bên cạnh việc cung cấp tiền thật hào phóng lại quên nhắc cho các cầu thủ thấy sự vất vả để có được dòng tiền nuôi bóng đá.
Ít người biết được, sau trận đấu với Than Quảng Ninh, ông Nguyễn Minh Sơn tất tả ra nước ngoài khám bệnh rồi ngay sau đó bắt chuyến bay về nước giải quyết một núi công việc kinh doanh. Ít người biết được, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh, Phạm Thanh Hùng phải thức khuya dậy sớm để tìm cơ chế tài chính cho đội bóng. Và, cả ông bầu Đỗ Quang Hiển của Hà Nội T&T nữa, ít người biết được, ngày làm việc của doanh nhân này thường kết thúc lúc 0 giờ.
Có lần, ông Nguyễn Minh Sơn đã “ngả bài” với các ngôi sao của mình thế này: “Chúng tôi chưa hề thiếu trách nhiệm với các anh về tài chính một ngày. Thế nên, hãy có trách nhiệm với những người trả lương cho mình”. Thế đấy, không có gì minh bạch và thẳng thắn như bóng đá! Nhưng, hiểu được triết lý ấy thật chẳng hề đơn giản.