
HLV Miura đã nói gì với Mạnh Hùng sau trận gặp Man City?
Phóng viên: Hỏi thật nhé, anh còn buồn không?
Mạnh Hùng: Vẫn có một chút nhưng nó sẽ đi qua thôi!
- Tôi đã nghĩ Hùng “xà ngang” sẽ vào sân và biết đâu lại ăn bàn từ quả đá phạt đấy…
+ Nếu như thế thì tôi mất ngủ cả tuần mất (cười lớn)
- Nhưng sự thật thì…
+ Chẳng sao cả, tôi cũng có mặt trong danh sách đó của ĐTQG, vinh dự này không phải ai cũng có.
- Có ai nói gì khi anh không được vào sân không?
+ Có nhưng tôi chỉ cười và bảo còn rất nhiều cơ hội.
- Câu hỏi cuối, chắc chắn HLV Toshiya Miura đã nói chuyện với anh sau trận đấu. Anh có thể hé lộ một chút về câu chuyện giữa hai thầy trò được không?
+Thầy Miura đã nói với tôi rằng: Ông xin lỗi vì không đưa tôi vào sân trong trận đấu này. Tôi rất vui vẻ bởi tôi biết thầy cũng có những điều khó xử và khó nói. Chẳng sao cả, tôi còn trẻ, biết đâu đấy sau Man City, những đội bóng danh tiếng khác đến Việt Nam và tôi sẽ ghi bàn vào lưới họ (cười).
Xin cám ơn anh!