
Tuy nhiên chắc chắn đây là danh hiệu đáng nhớ nhất, tốn nhiều mồ hôi nhất của Porto. Phần lớn thời gian mùa giải năm nay, Porto phải đóng vai kẻ bám đuổi Benfica. Thậm chí đến hết vòng 28, họ vẫn còn kém Benfica 2 điểm.
Sau đó, chính chiến thắng trước Benfica ở vòng 29 đã giúp Porto vượt qua đối thủ nguy hiểm nhất, trước khi vô địch ở vòng đấu cuối cùng. Cần biết mùa 2011/12, Porto hơn Benfica đến tận 6 điểm còn mùa 2010/11, khoảng cách giữa họ và Benfica lên tới… 21 điểm.
Porto xứng đáng với ngôi Vương bởi sự ổn định trong cả mùa giải. Nên nhớ, sau 30 vòng thì Porto là đội duy nhất ở giải BĐN còn giữ được thành tích bất bại (Benfica thua 1 trận).
Chưa hết, Porto cũng là đội để thủng lưới ít nhất, với chỉ 14 bàn thua/30 trận (Benfica thủng lưới 20 lần). Đến bao giờ thì sự thống trị của Porto ở giải BĐN mới được phá vỡ?