
Lời nguyền nghiệt ngã nói rằng Benfica sẽ không bao giờ chiến thắng một danh hiệu châu Âu trong vòng 100 năm được “ấn chú” bởi HLV huyền thoại Bela Guttmann nhiều năm về trước, sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
Guttmann xuất thân là cựu cầu thủ bóng đá người Hungary gốc Do Thái. Ở thời đại của mình, Guttmann cũng rất giống Jose Mourinho bây giờ, hiếm khi ở lại một CLB nào quá 2 năm.
Ông dẫn dắt Benfica trong giai đoạn 1959-1962 và vào thời điểm đó, ông bị cáo buộc đã "ấn chú" một lời nguyền nghiệt ngã lên đội bóng khổng lồ của Bồ Đào Nha.

Eusebio (ngoài cùng bên trái) cùng thày Guttmann ăn mừng chiếc cúp C1 (cũ) năm 1962
Trên Wikipedia có viết rằng...
Sau năm 1962, Guttmann có cuộc gặp ban lãnh đạo Benfica để yêu cầu tăng lương. Nhưng bất chấp những thành công đã mang về cho đội bóng (2 cúp C1), ông vẫn bị từ chối. Khi rời Benfica, ông bị cho là đã nguyền rủa CLB: “Trong vòng 100 năm kể từ bây giờ, Benfica sẽ không giành một chiếc cúp châu Âu nào nữa”.
Thực tế là từ đó đến nay, Benfica đã 7 lần lọt vào trận chung kết cúp châu Âu các năm 1963, 1965, 1968, 1983, 1988, 1990 và 2013 với kết quả là họ không một lần giành được chiến thắng. Trước trận chung kết năm 1990 tại Vienna, nơi Guttmann được chôn cất, cựu cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Benfica và cũng là học trò cũ của Guttmann, "Báo đen" Eusebio, thậm chí đã đến cầu nguyện trước mộ của ông và yêu cầu hóa giải lời nguyền. Nỗ lực đó đến giờ vẫn không thay đổi được điều gì.
Nếu lời nguyền của Guttmann thực linh nghiệm thì Benfica sẽ phải chờ ít nhất 49 năm nữa mới có thể chạm tay vào một chiếc cúp châu Âu.