
“Tiền đạo” Dylan Kerr sút tung lưới “sếu vườn” Tấn Trường
>> Minh Đức, Việt Thắng khó dự VFF Cup 2012
>> ĐT Việt Nam đã có “bộ khung” tại VFF Cup 2012?
>> Nhật ký ĐT Việt Nam: Khi trung vệ cũng leo biên tạt cánh
Do ĐTVN có tới 4 cầu thủ bị chấn thương, lại khiếm khuyết vị trí tiền đạo (vì Việt Thắng gặp phải một chấn thương ở mắt cá), HLV thể lực Dylan Kerr đã phải vài sân và sắm vai một tiền đạo. Với chiếc áo số 8 mượn được của Thắng “bế”, tiền đạo Dylan Kerr được bố trí đá cặp với Văn Quyết trên hàng công.
Suốt hiệp 1, “tiền đạo” Dylan Kerr hết tích cực săn bóng, và thực hiện khá nhiều đường chuyền nhưng gần như không để lại ấn tượng nào đậm nét. Tuy nhiên, bước sang hiệp 2, khi được đá cặp với Quang Hải bên… quân xanh, ông đã có một pha chọc thủng lưới thủ môn Tấn Trường khá đẹp mắt.
Tình huống này xuất phát từ pha đi bóng ngẫu hứng của Hải “gà”. Khi đã loại bỏ được hết đối thủ, anh nửa sút muốn chuyền, và bóng đã đi không chính xác. Song Quang Hải chẳng có gì phải buồn, khi người “đồng đội già” Dylan Kerr đã có mặt rất đúng lúc, đúng chỗ đệm bóng gỡ hòa 3-3 cho đội nhà.
Sau ghi bàn này, Quang Hải đã ôm chầm lấy “tiền đạo” Dylan Kerr để ăn mừng bàn thắng.
>> ĐT Việt Nam đã có “bộ khung” tại VFF Cup 2012?
>> Nhật ký ĐT Việt Nam: Khi trung vệ cũng leo biên tạt cánh
Do ĐTVN có tới 4 cầu thủ bị chấn thương, lại khiếm khuyết vị trí tiền đạo (vì Việt Thắng gặp phải một chấn thương ở mắt cá), HLV thể lực Dylan Kerr đã phải vài sân và sắm vai một tiền đạo. Với chiếc áo số 8 mượn được của Thắng “bế”, tiền đạo Dylan Kerr được bố trí đá cặp với Văn Quyết trên hàng công.
Suốt hiệp 1, “tiền đạo” Dylan Kerr hết tích cực săn bóng, và thực hiện khá nhiều đường chuyền nhưng gần như không để lại ấn tượng nào đậm nét. Tuy nhiên, bước sang hiệp 2, khi được đá cặp với Quang Hải bên… quân xanh, ông đã có một pha chọc thủng lưới thủ môn Tấn Trường khá đẹp mắt.
Tình huống này xuất phát từ pha đi bóng ngẫu hứng của Hải “gà”. Khi đã loại bỏ được hết đối thủ, anh nửa sút muốn chuyền, và bóng đã đi không chính xác. Song Quang Hải chẳng có gì phải buồn, khi người “đồng đội già” Dylan Kerr đã có mặt rất đúng lúc, đúng chỗ đệm bóng gỡ hòa 3-3 cho đội nhà.
Sau ghi bàn này, Quang Hải đã ôm chầm lấy “tiền đạo” Dylan Kerr để ăn mừng bàn thắng.