
Huyền thoại Hà Lan "nổ súng trở lại" sau... 2 năm
Cựu ngôi sao 39 tuổi, đã gia nhập Barnet với tư cách là một cầu thủ kiêm trợ lý HLV để giúp đỡ HLV Mark Robson. Với bảng thành tích lẫy lừng trong màu áo Ajax, Milan, Juventus và Tottenham, không khó để Davids trở thành người hùng của trận đấu ở giải hạng 3 Anh. Điều đáng nói, đây là chiến thắng đầu tiên của Barnet ở mùa giải năm nay sau 13 vòng.
Phát biểu sau trận đấu, Davids chia sẻ: "Tôi cảm thấy vinh dự khi trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận, nhưng chiến thắng này thuộc về cả đội bởi vì đó là nỗ lực của các cầu thủ. Tôi thấy rằng đồng đội của tôi đã cố gắng rất nhiều và tôi tự hào về điều đó. Chiến thuật của BLĐ đã được các cầu thủ tuân thủ triệt để”.

Đây là trận đấu đầu tiên của Davids sau 2 năm vắng bóng trên sân cỏ nhưng cựu ngôi sao Hà Lan vẫn thi đấu đủ 90 phút và đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp Barnet có chiến thắng đầu tiên. Ngôi sao 39 tuổi này thừa nhận đã cảm thấy lo lắng trước khi trận đấu bắt đầu nhưng rất hài lòng với những gì đang diễn ra.
"Khi trận đấu sắp diễn ra tôi có chút lo lắng. Tôi cảm thấy mình đang được chơi trong một trận đấu ở Champions League. Thật tuyệt vời khi tôi có được bàn thắng và chiến thắng đầu tiên tại đây", Davids chia sẻ thêm.